Loạt tranh sự khác nhau giữa kiểu người TỰ TI và TỰ TIN đang gây sốt MXH

0
635

Mình không giỏi cái này thì sao? Thì mình sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, hoặc theo đuổi cái mình thích hơn/giỏi hơn thôi.
Ai mà không thích trở thành một cô nàng vừa đủ? Cô ấy chẳng bao giờ lo lắng mình không đủ tốt, cũng không bao giờ tự cao cho mình hơn người. Biết mình biết ta như thế, ai mà không yêu?

Đôi khi từ chối những lời yêu cầu thật khó, dù một số chúng cực vô lý nhưng chúng ta luôn bị “năn nỉ” phải nhận. Mạnh mẽ lên nào cô gái, quyết định là của cô mà!

Sống theo sở thích người khác, biết đến bao giờ mới vừa lòng người?

Ăn bánh GATO nhiều thì không tốt cho sức khỏe đâu.

Trăm người mười ý, chúng ta luôn làm chướng mắt ai đó thôi. Nên xõa đi!

Là con gái, được làm điều mình thích là tuyệt nhất! Tại sao phải theo trào lưu làm gì?

Quyết định là của mình vì trách nhiệm sau đó là của mình cơ mà.

Biển đâu thiếu cá. Bạn xinh xắn và tốt đẹp thế kia, đâu cần phải kìm nén bản thân theo ý người ta. Biết bao giờ mới đủ?

Mình không giỏi cái này thì sao? Thì mình sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn, hoặc theo đuổi cái mình thích hơn/giỏi hơn thôi.

Happy-go-lucky, cứ vui lên đi rồi hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

Lời khen vốn vô hại, nên nếu bạn cảm thấy mình xứng đáng thì cứ nhận thôi.

(Ảnh: Bright Side)

BÌNH LUẬN