Chàng trai 24 tuổi qua đời vì ung thư và lời cuối cùng anh muốn nói với người trẻ

0
1836

Đọc những của cậu bạn qua đời vì , tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều thứ. Tôi tin bạn cũng vậy. Vì thế tôi muốn chia sẻ lại.

Tôi chỉ mới 24 tuổi, nhưng đã phải chọn chiếc cà vạt cuối cùng. Đây là chiếc cà vạt tôi sẽ mặc trong lễ tang của mình chỉ vài tháng nữa thôi. Có thể nó không hợp lắm với bộ suit, nhưng tôi nghĩ đó đủ hoàn hảo cho dịp này rồi. Tôi được chẩn đoán mắc ung thư khi đã quá muộn, không còn chút hy vọng nào cả. Lúc ấy tôi nhận ra điều quan trọng nhất trước khi nhắm mắt, đó là bạn sẽ làm gì để thế giới này tốt đẹp hơn?

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của bạn thì sao? Bạn muốn nhìn thấy ai? Lời cuối cùng bạn nói là gì?

Tôi nhìn hình của những người đã qua đời. Đôi khi cứ ngỡ họ chỉ đang rong chơi đâu đó. Hoặc tới một nơi thật xa chưa biết ngày về. Hệt như mẹ thằng bạn nói về người bố đã chết lúc còn nhỏ.

“Tôi chỉ mới 24 tuổi, nhưng đã phải chọn chiếc cà vạt cuối cùng cho mình.” Chiếc cà vạt cuối cùng tương tự như bộ quần áo ưa thích ở bên mình vậy, nó sẽ theo người chết khi được đưa vào quan tài.

Đọc những lời cuối cùng của cậu bạn qua đời vì ung thư, tôi nghĩ mình đã học được rất nhiều thứ. Tôi tin bạn cũng vậy. Vì thế tôi muốn chia sẻ lại.

Lời cuối cùng trong của chàng trai 24 tuổi qua đời vì ung thư

Tôi chỉ mới 24 tuổi, nhưng đã phải chọn chiếc cà vạt cuối cùng. Đây là chiếc cà vạt tôi sẽ mặc trong lễ tang của mình chỉ vài tháng nữa thôi. Có thể nó không hợp lắm với bộ suit, nhưng tôi nghĩ đó đủ hoàn hảo cho dịp này rồi.

Tôi được chẩn đoán mắc ung thư khi đã quá muộn, không còn chút hy vọng nào cả. Lúc ấy tôi nhận ra điều quan trọng nhất trước khi nhắm mắt, đó là bạn sẽ làm gì để thế giới này tốt đẹp hơn? Về phần mình, sự sống, tồn tại, hay ra đi chả có chút ý nghĩa gì. Bởi thực tế thì tôi chưa làm được gì cả. Vì thế lá thư này có lẽ sẽ đem lại cho tôi sự ý nghĩa, và biết đâu nó cũng đưa cho bạn một chút.

Đừng bởi những việc bạn không thích. Bạn sẽ không bao giờ gặt hái được thành công chỉ bởi làm những việc mình không thích. Bạn chỉ nên dành cả đời cho những việc bạn yêu thích mà thôi.

Mặc kệ người khác nói gì về bạn. Bởi nó chỉ đem tới cho bạn sự yếu đuối và thất bại. Nếu không vượt qua , bạn sẽ chả còn lại gì. Hãy lắng nghe bản thân và tin vào nó. Nhiều người sẽ gọi bạn là dở hơi, nhưng một số khác sẽ nghĩ bạn thiên tài.

Hãy điều khiển cuộc sống của mình và nhận lấy tất cả trách nhiệm. Từ bỏ , hãy xây dựng . Tham gia môn thể thao nào đó bạn hứng thú. Quan trọng hơn, đừng lười biếng. Đừng để để cuộc sống đưa ra quyết định thay bạn, đừng để người khác quyết định hộ bạn.

Hãy trân trọng những người xung quanh. Bạn bè và người thân, họ là nguồn sống, là yêu thương, là sức mạnh. Đừng coi điều đó là hiển nhiên, bởi thực sự nó không phải.

Rất khó cho tôi để có thể giải thích tất cả tâm trạng của mình lúc này, nhưng hy vọng bạn sẽ dành thời gian để lắng nghe và suy ngẫm. Đặc biệt là từ những người chỉ còn lại ít thời gian như tôi.

Tôi không buồn đâu, bởi tôi hiểu rằng những ngày cuối đời chắc chắn sẽ rất ý nghĩa. Chỉ tiếc rằng sẽ không được chứng kiến những sự kiện thú vị trong thời gian tới, chẳng hạn như sự xuất hiện của AI, hay những dự án điên rồ của Elon Musk. Tôi cũng hy vọng chiến tranh Syria và Ukraine sẽ kết thúc sớm.

Nói lời cuối cùng, ai cũng quan tâm đến những thứ bên ngoài, chẳng hạn như sức khỏe và thân thể. Nhưng đa số lại bỏ qua những gì từ bên trong. Mỗi người đều có những tính cách, suy nghĩ, và niềm tin riêng. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Và bạn cần một chút can đảm để thực sự tìm ra nó.

Hãy lựa chọn chính xác. Hãy sống và để lại bản sắc riêng cho cuộc đời này. Bạn có thể , sống phó mặc, và sống như một kẻ thua cuộc. Hoặc bạn sẽ đấu tranh cho niềm tin của bản thân, để có thể viết nên câu chuyện của riêng mình.

Tôi hy vọng bạn sẽ luôn tiến về phía trước. Cuộc sống là một sân chơi tuyệt vời, nhưng không ai có thể ở lại mãi mãi. Vì thế hãy tận hưởng và sống với đam mê. Hãy khiến cuộc sống của mình tuyệt vời hơn từ hôm nay.

Cảm ơn vì tất cả!

Tôi học được gì từ lá thư này?

Cái chết không loại trừ ai: Chết có nhiều lý do. Có thể đến từ tai nạn, từ di truyền, từ thiếu may mắn. Nhưng nếu chết chỉ vì không biết thì đó là cái chết không xứng đáng. Ai cũng chỉ có 1 mạng sống. Và nếu bạn không biết giữ gìn nó, sẽ không ai thay bạn có thể giữ gìn nó, kể cả cha mẹ.

Đừng phí thời gian làm những công việc mình không thích: Mặc dù chưa phải nói những lời cuối cùng, nhưng tôi cũng thường xuyên khuyên bạn như vậy. Luôn luôn tìm kiếm và học hỏi. Tìm ra đam mê. Khám phá . Biết được mục đích của bạn với cuộc đời này.

Những thứ bên trong là đặc biệt quan trọng: Những thứ bên ngoài quan trọng, nhưng những thứ đến từ bên trong còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.

Bỏ qua mọi lời chỉ trích và hành động: Trong cuộc sống bạn sẽ luôn luôn gặp phải những lời chỉ trích hay chê bai từ người khác. Họ sẽ khiến cảm xúc bạn xấu đi, hoặc thậm chí là lung lay niềm tin vào chính mình. Nhưng hãy bỏ qua mọi thứ và hành động. Bởi dù có thế nào đi nữa, bạn vẫn là người cầm lái. Bạn sẽ biết phải làm gì với bản thân mình chứ không phải họ.

Hy vọng lá thư sẽ đem lại cho bạn chút ý nghĩa về cuộc sống!

BÌNH LUẬN