22 khoảnh khắc cho bạn thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều tình yêu thương

0
29944

Ông rong ruổi khắp mọi miền đất nước để truyền niềm đam mê đọc sách cho mọi người.

Hy vọng những khoảnh khắc về tình người trong dưới đây sẽ nhân lên lòng trắc ẩn ở mỗi tâm hồn chúng ta.

Sau khi nghỉ hưu, cựu giáo viên trung học người Italia – Antonio La Cava – quyết định mua một chiếc xe ba bánh và chế thành thư viện di động với hơn 1.000 cuốn sách. Ông rong ruổi khắp mọi miền đất nước để truyền niềm đam mê đọc sách cho mọi người.

Rớt nước mắt cảnh cậu bé ôm cứu chó cưng giữa lũ dữ miền Trung.

Hai chàng trai người Na Uy bất chấp nguy hiểm cứu một chú cừu khỏi chết đuối.

Cô gái trẻ giúp ông già cụt tay ăn mì.

Người đàn ông tặng đôi dép mình đang sử dụng cho cô gái vô gia cư đi chân đất trên đường phố Rio de Janeiro (Brazil).

Chú voi sống tại Thái Lan được lắp chân giả thay thế chân trái đã mất do bom mìn.

Chàng thanh niên đang cố gắng bế ông cụ băng qua đoạn đường khi thấy ông di chuyển qua lại bằng đôi tay rất khó khăn.

Một người tốt bụng đã để lại mẩu giấy trong hành lang khu chung cư tại Helsinki (Phần Lan): “Đồng 20 Euro này được tìm thấy giữa tầng 1 và tầng 2 vào 6h30 ngày 11/9”.

Vận động viên điền kinh người Kenya – Jaqueline Kiplimo – mất chức vô định, sau khi dừng lại giúp vận động viên khuyết tật người uống nước.

Nam sinh Nga (12 tuổi) đem chú chim sẻ bị thương trên đường phố về nhà chăm sóc. Sau khi chú chim hồi phục, cả hai trở thành đôi bạn không thể tách rời.

Cô bé mang nước uống cho hai cảnh sát đang vất vả làm nhiệm vụ tại Liên bang Bosnia và Herzegovina.

Một lính cứu hỏa cho con koala uống nước trong trận cháy rừng tại Australia.

Mặc dù không có nhân viên nào đứng đó, người dân Canada vẫn tự giác nộp phí qua cửa tại ga tàu điện ngầm.

Hơn 10 hành khách đi tàu dừng lại tìm cách giải cứu chú voi con bị mắc kẹt trong khe núi ở Ấn Độ. Trong khi chờ cứu hộ tới, họ cố gắng an ủi con vật bằng cách cho nó ăn.

Trong tình hình chiến sự căng thẳng, người đàn ông Afghanistan vẫn không ngại mang tách trà cho một người lính Mỹ.

Cậu bé da màu dũng cảm, không màng hiểm nguy giải cứu chú nai con bị rơi xuống sông ở Bangladesh.

Hàng nghìn người Mỹ cùng nhau hát vang khúc hát mừng Giáng sinh trước cửa nhà cô bé 8 tuổi Delaney Brown – để động viên em kiên cường chống chọi với căn bệnh máu.

Vyacheslav Kozel sinh ra trong gia đình khá giả ở làng quê Belarus. Nhận thấy phần lớn tại nơi mình sinh sống chưa bao giờ được tới công viên nước, cậu bé quyết định tạo ra một khu vui chơi có hồ bơi, sân bóng chuyền, sân bóng đá, cầu trượt, đu quay và bàn đánh cờ vua để đón tất cả đến chơi cùng.

Guo Shijun sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, chàng trai đã cố gắng học giỏi để thoát nghèo và chăm lo cho người mẹ đau yếu. Khi đang học đại học, Guo phải xin nghỉ, chăm cha không may bị liệt sau tai nạn tại công trường xây dựng. May mắn thay, nhà trường đã tạo điều kiện cho anh chàng hiếu thảo đón cha tới ở cùng, để vừa yên tâm học hành vừa giữ trọn đạo làm con.

Thay vì lãng phí vào trang phục cầu kỳ và đắt tiền, tập thể học sinh cuối cấp tại trường trung học Pirot (Serbia) quyết định mặc đồng phục áo phông giản dị tới dự vũ hội tốt nghiệp. Họ dành toàn bộ số tiền tiết kiệm được để giúp đỡ những gia đình có trẻ em khuyết tật.

Các cầu thủ bóng đá người Israel đồng loạt cởi áo khoác để che mưa cho những em nhỏ Ukraina trong lễ khai mạc trước trận đấu.

Một cậu bé Romania trao quả bóng hình trái tim cho cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình ở Bucharest.

Giúp đỡ người khác là điều vô cùng trân quý nhưng có đôi lúc chỉ có “thiện tâm” là chưa đủ! Nếu đã có lòng giúp người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, có như thế người được giúp sẽ không cảm thấy bị tổn thương và cũng thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Theo Zing.vn

BÌNH LUẬN