Tinh thần sống bất chấp của cây cối sẽ khiến bạn phải ngậm ngùi suy nghỉ

0
6260

Thế nhưng bạn cũng đừng vội vì thế mà chán nản, hãy cứ nhìn sức sống mãnh liệt, “bất chấp” nơi chốn, địa điểm như những loài cây trái, hoa cỏ mà học tập thôi.

Dù bạn có là ai thì chắc hẳn cũng đã nhiều lần cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi và bế tắc. Thế nhưng bạn cũng đừng vội vì thế mà chán nản, hãy cứ nhìn sức sống mãnh liệt, “bất chấp” nơi chốn, địa điểm như những loài cây trái, hoa cỏ mà học tập thôi.

Có mắc rào chắn tới đâu thì “anh đây” vẫn cứ thích chui vào chỗ “khó” để ở.

Chắc lần đầu tiên trong đời bạn nhìn thấy trái dưa nào mà lại mọc ra ở cái chỗ “lắt léo” như thế này.

Đất có khô cằn nứt nẻ thế này thì hoa vẫn cứ mọc lên được cơ mà.

Giờ thì ai dám nói đường bê tông rải nhựa là kiên cố nữa nào?

Một khi mà đã ra trái rồi thì ở đâu “anh” vẫn phát triển bình thường.

Chẳng qua vì trái to quá nên phải mọc ở đây để còn có giá đỡ.

Khó thế này mà trái dưa vẫn không ngừng to lớn. Chỉ là hơi móp méo chút xíu thôi.

Khe gỗ có chật hẹp thì cũng đã sao nào.

Sức sống cây cỏ, tự nhiên là điều kì diệu mà khó có thể giải thích.

Không những mọc lên từ đất đá mà còn sống khỏe nữa cơ.

Tưởng rằng đã chết phải bỏ đi, nhưng rồi không phải.

Cảm giác như cây cối có sức mạnh phi thường, chúng có thể “nuốt” nguyên chiếc xe luôn rồi.


“Nuốt” cả ghế ngoài công viên có được không?

Cứ ngỡ rằng hoa chỉ nở trong nắng ấm, giờ thì băng tuyết cũng chẳng làm giảm đi sức sống mãnh liệt của nó.

Phải nói rằng sinh tồn dù của con người hay tự nhiên đều vô cùng đáng sợ.

Điều quan trọng không phải bạn là ai, mà quan trọng là bạn sống như thế nào.

Nhìn những trái cây, hoa cỏ tự nhiên gắng vươn mình sống trong mọi môi trường, dù khắc nghiệt hay khó khăn khiến cho người xem cũng phải tự nhủ với bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy cứ lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp, không được từ bỏ, buông xuôi.

Ảnh: Internet

BÌNH LUẬN