Rùng mình trước bức tranh hiện thực của cuộc sống đầy tàn nhẫn

0
1668

Với việc Moonlight đoạt giải Phim hay nhất tại Oscars năm nay, công sức và nỗ lực của các da màu đã được công nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa sự phân biệt chủng tộc đã hoàn toàn bị xóa bỏ ở Hollywood, họ chỉ là thỏi socola được bọc vàng mà thôi.

Những gì đã nói ra rồi sẽ không thể rút lại được nữa, giống như kem đánh răng không thể nào nhét lại được vào tuýp.

là những ngôi sao sáng trên bầu trời, nhưng những đứa trẻ phải sống với bệnh tật thì đó là những ngôi sao chết. Hãy cố gắng bảo vệ hết mức có thể, đừng bao giờ để cho cuộc sống này có thêm ngôi sao chết nào nữa.

Những gì đã nói ra rồi sẽ không thể rút lại được nữa, giống như kem đánh răng không thể nào nhét lại được vào tuýp.

Đằng sau thành công luôn là nỗ lực rất lớn.

Bất kỳ nào cũng đều dựa trên rất nhiều thứ, nhưng nếu chúng ta theo đuổi một thứ gì đó không đúng thời điểm, không tạo được sự cân bằng, thì đó sẽ sụp đổ.

Người bị giằng xé và tổn thương nhiều nhất sau mỗi cuộc chia ly đó chính là những đứa trẻ.

Làm sao chúng ta ngăn chặn được bạo lực gia đình và bảo vệ phụ nữ trẻ em khỏi bạo lực gia đình nếu chúng ta không dám lên tiếng chống lại nó?

Trước khi bỏ tiền ra mua một món đồ nào đó, hãy suy nghĩ xem bạn đã tốn bao nhiêu công sức và thời gian trong cuộc đời mình để kiếm được số tiền đó.

Thành công đạt được vất vả bao nhiêu thì giữ nó cũng khó khăn bấy nhiêu.

Thật sự là trên đời này có rất nhiều người sống bằng những cái like của thiên hạ.

Photoshop có thể biến tất cả mọi thứ trên đời này trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo theo định nghĩa của đám đông.

Những kẻ không chịu làm việc mà cứ đợi vận may từ trên trời rơi xuống thì đó chỉ là những kẻ thua cuộc mà thôi.

Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của một người phụ nữ là tiền bạc, đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm và cổ hủ. Nó cần phải được cho vào hộp, đóng kín lại, và cất vào tầng hầm trong bộ não con người.

Chỉ có tri thức mới là nguồn sáng tồn tại lâu nhất trong cuộc đời này.

Có bao nhiêu mối quan hệ xuất phát từ thế giới ảo mà không bị cái ảo chi phối?

Vì sao chỉ có con trai mới được bố dẫn qua đường? Con gái thì cũng là con, cũng cần được che chở và bảo vệ chứ? Bình đẳng giới tính còn có ý nghĩa gì nếu nó không xuất phát từ chính ngôi nhà của bạn, từ chính trái tim của những người làm cha làm mẹ?

Nghiện mạng xã hội, con người đã tự đem gông cùm trói buộc lấy bản thân mình.

Chúng ta cùng sống dưới một bầu trời, cùng tắm chung một ánh nắng, hà cớ vì sao chúng ta lại phân biệt giới tính khi đó không phải là thứ quyết định nên con người của chúng ta?

Với việc Moonlight đoạt giải Phim hay nhất tại Oscars năm nay, công sức và nỗ lực của các nghệ sĩ da màu đã được công nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa sự phân biệt chủng tộc đã hoàn toàn bị xóa bỏ ở Hollywood, họ chỉ là thỏi socola được bọc vàng mà thôi.

(Ảnh: Sebastian Pytka)

BÌNH LUẬN