Những nỗi sợ kỳ quặc của sao bóng đá

0
1941

Những trông mạnh mẽ, cơ bắp như , , hay hóa ra cũng có những điểm yếu ít ai ngờ tới.

David Beckham sợ ếch

Trong một lần đến rừng nhiệt đới để quay phim tài liệu với BBC, cựu danh thủ Man Utd đã tiết lộ nỗi sợ thầm kín của bản thân. Beckham nói: “Tôi không thể nói dối về điều này, tôi không ưa ếch. Tôi sợ những con màu cam, đó là loài rất nguy hiểm. Tôi thực sự lo lắng khi gặp chúng”.

Wayne Rooney sợ sự yên ắng

Rooney thường không ngủ được trong một căn nhà im ắng. Thế nên tiền đạo người Anh có thói quen kỳ lạ là phải mở máy sấy tóc, quạt hay bất cứ thứ gì phát ra tiếng động nhỏ khi đi ngủ.

Olivier Giroud sợ nhân vật hoạt hình

của Giroud bắt đầu khi còn là một cậu bé. Anh trai của Giroud ngày còn nhỏ thường hay lấy một nhân vật hoạt hình có tên là Alf, một người ngoài hành tinh, để dọa cậu em Giroud.

‘Trời ơi, gã Alf này thật xấu xí và tôi rất sợ nó’, Giroud kể lại. “Các anh của tôi hay dọa: “Coi chừng đó, tối nay Alf sẽ tới bắt mày”. Các ông anh dọa khiến tôi phát khiếp”.

sợ thang máy


Trung vệ Man Utd không chỉ là người tin vào tâm linh mà còn mắc nỗi sợ rất kỳ quặc. Phil Jones sợ đi thang máy, đặc biệt là thang máy ở nước ngoài, không phải ở Anh.
‘Khi ra nước ngoài, tôi không thể đi thang máy’, Jones tâm sự. “Hồi nhỏ trong một lần đến Hy Lạp du lịch, tôi đã mắc kẹt ở thang máy nhiều giờ đồng hồ. Đó là một ký ức kinh khủng và tôi bị ám ảnh bởi điều đó”.

Dennis Bergkamp sợ đi máy bay

Huyền thoại của Arsenal từng được gọi là “người Hà Lan không bay”. Bởi lẽ Bergkamp không bao giờ dám đi máy bay kể từ vụ tai nạn khiến anh suýt chết. Những chuyến thi đấu xa bắt buộc phải đi máy bay, Bergkamp không bao giờ tham dự và phần nào khiến Arsenal không có được lực lượng mạnh nhất.

Ronaldo sợ chết trẻ

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Libero (Tây Ban Nha) tháng 8/2015, Ronaldo tâm sự: “Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là phải chết khi còn trẻ. Tôi không muốn chết trẻ. Tôi muốn chết khi mình đã già, khi đã 80 hoặc 90 tuổi gì đó”. Nỗi ám ảnh này đến khi Ronaldo chứng kiến cha anh, ông Dinis Aveiro qua đời năm 2005 lúc 52 tuổi vì chứng nghiện rượu.

Peter Crouch sợ mình lùn đi trong giấc mơ

Chân sút 36 tuổi hiện khoác áo Stoke City từng thú nhận mình hay gặp những cơn ác mộng. Trong giấc mơ, Crouch thường thấy mình lùn đi và trở nên nhỏ bé so với mọi người. Theo lời của bác sĩ, chân sút mang biệt danh “Sếu vườn” bị ám ảnh bởi chiều cao lên tới 2,01 mét của anh.

Matt Holland sợ chó, mèo

Cựu danh thủ người CH Ireland năm nay 43 tuổi, từng chơi cho West Ham, Bournemouth, Ipswich Town và Charlton tiết lộ ông sợ hầu hết các con vật, đặc biệt là những con vật bé nhỏ vốn rất dễ thương như chó, mèo. Mặc dù vậy, có một con vật mà ông lại rất thích thú, đó là ngựa.

BÌNH LUẬN