Những hình ảnh ẩn nấp, kinh dị khiến bạn không dám thò chân xuống biển

0
8540

Nỗi sợ bao gồm sợ hãi khi đứng trước biển, đặc biệt là những vùng biển rộng, và sợ hãi tất cả những thứ ẩn nấp bên dưới mặt nước.

Bạn có chết khi va phải mặt nước không? Có thứ gì dưới nước đang há mõm chờ sẵn bạn không? Bạn sẽ mất bao lâu để chạm đáy?

Thông thường con người có nhiều nỗi sợ, chẳng hạn sợ độ cao, sợ không gian hẹp, sợ những thứ gì tròn tròn chi chít, sợ những thứ có lông… Trong đó có một nỗi sợ mà nhiều người mắc phải nhưng không thể giải thích được bằng lời và cũng không hiểu vì sao, đó là sợ biển cả, nỗi sợ có tên là thalassophobia. Nỗi sợ biển cả bao gồm sợ hãi khi đứng trước biển, đặc biệt là những vùng biển rộng, và sợ hãi tất cả những thứ ẩn nấp bên dưới mặt nước.Đây là tấm ảnh đầu tiên trong lịch sử được chụp bên dưới mặt nước. Cảm giác giống như thể đang lặn dưới nước thì gặp ma vậy.Một người thợ lặn đang di chuyển bên dưới xác một con tàu đắm. Không biết có thứ gì bên trong đống đổ nát tối tăm của nó phóng ra tấn công ông ta không?Một biển báo dưới nước bên trong một hang động. Chỉ cần nhìn thấy thôi người ta đã hết dám tiến sâu vào bên trong rồi.Bạn sẽ làm gì khi có một con cá voi sát thủ không biết từ đâu lao tới tấn công mình?Một người thợ lặn ở ngay bên dưới một tảng băng dày. Cảm giác sẽ như thế nào khi bạn trồi lên khỏi mặt nước và bỗng nhiên thấy phía trên đầu bị khép kín lại, không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, , không biết mình đang ở đâu, không biết làm sao để đục thủng băng và thoát khỏi đây, bơi mãi cũng không thấy điểm kết thúc, không biết mình có bị chôn vùi ở đây vĩnh viễn hay không.Hang động này có tên là The Pit, tọa lạc tại Tulum, Mexico, là một địa điểm lặn vô cùng nổi tiếng vì vẻ đẹp như tiên cảnh của nó. Tuy nhiên, với người sợ hãi những thứ dưới mặt nước, họ sẽ có cảm giác như thể mình sẽ chết ngay lập tức nếu rơi xuống đây.Thật ra đây chỉ là những con lươn tập trung thành một quần thể dưới đáy biển mà thôi. Bạn có đủ can đảm bơi ngang qua đây không? Chúng có lao tới quấn lấy chân bạn, lôi bạn xuống và vùi bạn dưới cát không?Chỉ là những con cá voi đang phô trương sức mạnh thôi mà. Chúng có quật nát chiếc thuyền của bạn và lôi bạn xuống nước không?Bạn có dám tưởng tượng đến cảnh mình đang lặn dưới mặt nước và khi nhìn lên thì thấy ngay một bầy cá mập dữ tợn đang lượn lờ ngay phía trên đầu mình không? Bạn sẽ trốn đi đâu để thoát khỏi chúng? Hay bạn sẽ đứng yên tại chỗ chờ chúng bơi qua hết? Lỡ như chúng quay lại bao vây bạn thì sao?Cá đuối vốn đã trông rồi. Con cá đuối này được chiếu qua tia UV nên càng thêm phần . Giống như thể nó sẵn sàng nuốt chửng bạn đến nơi vậy.Còn đây là cảnh một bầy cá đuối đang di cư. Chỉ tưởng tượng đến cảnh bạn bị rơi xuống giữa đoàn quân này cũng đủ sởn gai ốc rồi.Đây có lẽ là cảnh đáng sợ nhất đối với những người mắc chứng sợ biển. Bạn có chết khi va phải mặt nước không? Có thứ gì dưới nước đang há mõm chờ sẵn bạn không? Bạn sẽ mất bao lâu để chạm đáy? Khi chạm đáy rồi bạn sẽ mất bao lâu để chết? Bạn có bị xiên vào thứ gì đó bên dưới đó không? Bạn có trông thấy xác chết nào hay có xác chết nào vướng vào người bạn không? Thật là đáng sợ!

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN