Hy Hữu – Thợ săn bị chính “chiến lợi phẩm” của chính mình hại

0
513

Trong chuyến đi săn ở Easton, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ, ông Robert Meilhammer (51 tuổi) và nhóm bạn của mình đã gặp phải sự cố đáng nhớ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Một trong nhóm đã bắn hạ được nhưng không may nó lại rơi trúng đầu của Meilhammer.
Con vịt trời rơi xuống từ khoảng cách khoảng 27m trong 3 giây. Con vịt trời bị bắn hạ có kích cỡ ngang với một con nhỏ. Cú va chạm mạnh khiến Meilhammer bất tỉnh, chấn thương nặng ở vùng mặt và gẫy 2 răng.
Các cứu hộ đã đưa Meilhammer tới trung tâm chấn thương chỉnh hình Maryland.
Các bác sỹ cho biết, ông Meilhammer đang dần hồi phục và sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

 Theo: VIETNAM+

BÌNH LUẬN