Cười “sấp mặt” với những kiểu ăn mì chỉ có “thánh bá đạo” mới dám thử

0
746

Thế nhưng điều thú vị là không phải ai cũng chỉ có cách tôm đơn giản là chế nước sôi hoặc cầu kì hơn sẽ nấu với chút rau chút thịt hay đập thêm quả trứng gà. Không ít người có sở thích lạ kì khi kết hợp món ăn “truyền thống” này với… thạch trái cây, pudding, bánh flan.

Hóa ra trên đời còn nhiều kiểu ăn mì độc đáo tới thế này.
Chắc hẳn tất cả chúng ta ai cũng từng đã thưởng thức qua món mì gói “thần thánh”. Đây không chỉ là món “cứu đói” dân văn phòng, sinh viên những ngày cuối tháng hết lương mà nó còn là món ăn ưa thích của không biết bao các bạn trẻ.
Thế nhưng điều thú vị là không phải ai cũng chỉ có tôm đơn giản là chế nước sôi hoặc cầu kì hơn sẽ nấu với chút rau chút thịt hay đập thêm quả trứng gà. Không ít người có sở thích lạ kì khi kết hợp món ăn “truyền thống” này với… thạch trái cây, pudding, bánh flan.
Liệu rằng bạn có một lần dám thử ăn gì giống như những trường hợp siêu bá đạo dưới đây hay không?

 

Thời tiết vào hè nóng nực thì chúng mình cứ ăn mì cùng với thạch sương sáo thế này cho mát nhé.

Còn hơn thì ăn trong vỏ dưa hấu như mình thì vừa mát vừa ngọt vừa thơm luôn.

Bữa ăn “đạm bạc” nhất quả đất.

Một con tôm thôi thì làm sao mà no được, phải ăn hai con như anh đây này.

Thấy chị em bảo sợ nóng với nổi mụn, thế thì ăn mì kiểu này bảo đảm hết “nóng” luôn.

Đã ai ăn thử mì tôm với sữa tươi và trái cây thế này chưa?

Mặn mặn của mì tôm, ngọt béo của pudding.

Thèm ăn sandwich quá mà nhà hết bánh mì nên dùng mì tôm ăn tạm.

Bánh sinh nhật dành cho “thánh mì tôm” đây rồi.

Đây người ta gọi là mì “lạnh” nhé.

Khi nhà hết tô để ăn mì thì cũng không cần phải lo lắng đâu.

Đôi khi mơ ước chỉ là… ước mơ.

Có ai dám thử dùng bàn chải và lược để ăn mì như thế này không?

Như thế này mới gọi là phá cách.

Thêm một “thánh mì tôm” lựa chọn dưa hấu để ăn kèm. Liệu nước mì có ngọt hơn không?

BÌNH LUẬN