Chóng mặt với sự thay đổi của đàn ông sau khi kết hôn

0
4828

Xưa một mình một giường nhỏ vẫn rộng chán. Có gia đình rồi thì giường to cũng thành chật, vì kiểu gì cũng có thêm lũ thú cưng và… con nít.

Khi kết hôn, người đàn ông buộc phải chấm dứt chuỗi ngày tự do không âu lo của họ. Những chuỗi ngày ấy, hoặc đầy nhiềm vui và đáng nhớ, nhưng cũng có thể toàn những chuyện họ không muốn con mình biết mình từng làm.

Với những gia đình mà vợ là tay hòm chìa khóa, thì chuyện chồng đi làm về đưa hết tiền cho vợ cũng dễ hiểu.

Khi chưa có ai để chăm lo, người ta thậm chí còn không quý chính mình. Khi đã có người để bảo vệ rồi thì khác.

Hồi sinh viên thì cứ 3 gói mì/ngày cũng chẳng sao. Có vợ rồi thì ăn uống tử tế hẳn ra (không thì ăn đòn).

Xưa một mình một giường nhỏ vẫn rộng chán. Có gia đình rồi thì giường to cũng thành chật, vì kiểu gì cũng có thêm lũ thú cưng và… con nít.

Độc thân thì đi chơi 1 áo 1 quần mặc vài ngày vẫn ngon. Có gia đình rồi thì hành lý nhiều hẳn ra, toàn không phải đồ của mình.

Rõ ràng là đống đồ tạp hóa nặng hơn tạ, mà sao xách mãi chẳng lên cơ…

Ngày xưa đi xe nào cho ngầu. Có gia đình rồi thì đi xe nào an toàn và chở nặng tốt.

Nếu muốn con mình có sở thích lành mạnh, thì ta phải bỏ sở thích không lành mạnh của mình.

Còn đâu những ngày cơm hàng cháo chợ, khi mà mỗi ngày về nhà ta luôn có cơm lành canh ngọt đang chờ.

Vợ về nhà, phòng tắm chật hẳn ra vì ti tỉ thứ “không thể thiếu” mà hồi độc thân ta không hề biết chúng tồn tại

“Kệ, hi sinh một chút vì con thì có sao, mình xem lúc chiếu lại cũng được”, mọi người bố tốt đều nghĩ.

(Ảnh: Bright Side)

BÌNH LUẬN