Vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta phải đối diện hàng ngày ở công sở không phải là áp lực công việc mà là ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Trên đời này không có công việc nào giúp ta kiếm ra những đồng tiền chân chính mà lại là hèn kém cả. Hèn kém hay không là ở cách làm việc chứ không phải ở bản chất công việc.
Nếu công việc mà bạn đang làm có liên quan đến sinh mạng người khác thì hãy làm nó bằng tất cả sự tập trung giống như thể đó là sinh mạng của mình.
Vấn đề khó khăn nhất mà chúng ta phải đối diện hàng ngày ở công sở không phải là áp lực công việc mà là ánh mắt soi mói của những người xung quanh.
Internet đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống con người, cả trong lúc thức lẫn lúc ngủ.
Ngày nay thể thao đã bị đồng tiền chi phối quá nhiều, đến nỗi chúng ta không thể biết rằng các VĐV thi đấu vì tinh thần thể thao, vì màu cờ sắc áo, hay vì ma lực của đồng tiền.
Một người bạn đồng hành phù hợp luôn là yếu tố quan trọng nhất trong những chuyến đi xa.
Bạo hành gia đình luôn là vấn đề nhức nhối, nhưng rất nhiều nạn nhân buộc phải sống trong sự im lặng và chịu đựng vì những niềm tin và những nỗi sợ hãi mơ hồ và mù quáng.
Trên đời có những kẻ mang danh nghệ thuật để làm những việc xấu xa, trái với đạo đức.
Bộ óc con người là một mê cung những cánh cửa bí ẩn. Nếu bạn muốn biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu, bạn nên tìm cho mình chiếc chìa khóa phù hợp.
Không đâu là an toàn, ngay cả trong nhà mình.
Trên đời này không có công việc nào giúp ta kiếm ra những đồng tiền chân chính mà lại là hèn kém cả. Hèn kém hay không là ở cách làm việc chứ không phải ở bản chất công việc.
Tuổi già là lúc con người cảm thấy yếu đuối và cô đơn nhất, họ rất cần những bàn tay nâng đỡ, đặc biệt trong những lúc ốm đau.
Hãy luôn tỉnh táo và cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh, vì bạn có thể bị cướp mất miếng ăn bất cứ lúc nào.
Có những vết thương chữa mãi không bao giờ lành, không phải vì chúng ta chữa không đúng cách, mà vì chúng ta không biết mình đau ở đâu.
Cuộc sống này có quá nhiều thứ khiến chúng ta xao nhãng, đến nỗi tập trung vào công việc của mình luôn là vấn đề rất khó khăn.
Nếu xã hội ngày nay cho phép chúng ta sống thoải mái hơn trước thì nó cũng tạo điều kiện cho rất nhiều kẻ bộc lộ bản chất xấu xa. Vì thế, dù thoải mái đến đâu, chúng ta cũng nên học cách tự bảo vệ lấy chính mình.
Thay vì quá phụ thuộc vào thuốc và các loại thực phẩm chức năng, sao không tập cho mình một lối sống khoa học và lành mạnh?
Trái Đất này vẫn đang bị hủy hoại hàng ngày, vấn đề là chúng ta có biết hay không mà thôi.
Trên đời này, có lẽ điều bạn mong mỏi nhất chính là tìm được một ai đó vẫn luôn ở lại bên bạn kể cả khi bạn đã trải qua những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời và không còn là bạn của ngày xưa nữa.
Tóm lại, cuộc sống này tuy vẫn còn đó rất nhiều điều khiến chúng ta mất niềm tin, nhưng đó không phải là điều quyết định thái độ của chúng ta đối với cuộc sống. Nếu chúng ta sống với sự lạc quan, ngay thẳng, và tin tưởng vào khả năng của chính mình, thì tất cả những thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa.