Với 22.000 đồng trong túi bạn sẽ mua được gì trên khắp thế giới

0
3768

Thật thú vị phải không nào? Với 1 đô la thì bạn có thể mua được hẳn một ngôi nhà ở quốc gia nào đó, hay không thì cũng là một món ăn ngon lành, thịnh soạn, vậy mà ở đất nước khác, cũng số tiền đó thì bạn lại chẳng thể làm nổi điều gì.

Có thể với nhiều người tại Việt Nam thì số tiền 1 đô la – 22.000 đồng là quá ít ỏi vì nghĩ rằng nó sẽ chẳng mua được gì nhiều. Thế nhưng giờ chúng ta hãy thử dùng số tiền nhỏ nhoi này đi xem nó sẽ làm được gì khi ở những đất nước khác nhau nhé.

Nếu có dịp đến xứ sở hoa anh đào thì bạn hãy thưởng thức món cơm nắm ở đây nhé, nó chỉ có giá 1 đô la thôi đấy.

Tại Mexico bạn sẽ mua được tới 48 trái chuối chỉ với số tiền 22.000 đồng.

Còn bạn thích đồ uống có cồn thì tới Séc hãy trải nghiệm 3 ly bia với giá 1 đô nhé.

Một bữa ăn ngon miệng và bắt mắt ở Indonesia cũng chỉ có giá 1 đô la mà thôi.

Thế nhưng tới Canada thì bạn chỉ có thể mua một trái táo.

Nếu như với 1 đô thì bạn chỉ có thể mua được nửa phần bánh waffles khi ở Bỉ mà thôi.

Với 22.000 đồng khi ở Campuchia bạn có thể thưởng thức được hai trái xoài đã gọt vỏ sẵn, hoặc 1 ly trái cây dầm sữa đá.

Nếu ở Bỉ thì số tiền 1 đô bạn chỉ mua được chiếc kẹo cao su mà thôi.

Có dịp tới Ấn Độ, bạn hãy thử tìm đến Tiểu bang Goa và thưởng thức món ăn có tên thali. Đây là món ăn truyền thống tại Ấn, bạn có thể mua ở các gánh hàng rong, nó bao gồm: 1 chén cơm, 1 chén sữa chua và các loại nước sốt và rau củ khác. Còn ở những hàng quán sang hơn một chút, bạn sẽ mua được một phần đậu nghiền có rau củ và 1 ly trà thảo mộc Masala Chai có thêm sữa chỉ với giá 1 đô la.

Bạn có tin không? Chỉ 1 đô la là bạn đã mua được một ngôi nhà ở những vùng nông thôn Liguria, Sicily, Piedmont và Abruzzo nước Ý rồi đấy.

Thế nhưng ở Phần Lan thì nó chỉ đủ trả tiền phí nhà vệ sinh công cộng một lần mà thôi.

Hãy tới Nepal để thưởng thức món bánh momo ngon tuyệt với giá 22.000 đồng này nhé.

Tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha thì 1 đô của bạn sẽ đủ trả tiền cho 1 ly espresso.


22.000 đồng tiền Việt bạn sẽ mua được một phần cơm cà ri kiểu Thái tại đất nước xinh đẹp này đấy.

Còn nếu như bạn tới nước Vương quốc Anh thì 1 đô chỉ có thể đủ trả tiền cho một quả trứng muối mà thôi.

Còn 22.000 đồng ở Việt Nam mua được gì? Dĩ nhiên là nhiều lắm rồi, nhưng dễ thương nhất có lẽ là chiếc nón lá đặc trưng của nước Việt đấy nhé.

Và có một sự thật buồn lòng là 1 đô la của bạn sẽ chẳng thể mua được gì khi tới Na Uy đâu.

Thật thú vị phải không nào? Với 1 đô la thì bạn có thể mua được hẳn một ngôi nhà ở quốc gia nào đó, hay không thì cũng là một món ăn ngon lành, thịnh soạn, vậy mà ở đất nước khác, cũng số tiền đó thì bạn lại chẳng thể làm nổi điều gì. Vậy mới thấy rằng thế giới xung quanh ta quả thực quá đa sắc màu mà ai cũng muốn được một lần khám phá.

BÌNH LUẬN