Cả hội trường tâm lý khi ra về để cho “thánh ngủ” yên bình say giấc nồng

0
837

Nếu không muốn bị dìm hàng giống cậu bạn này thì hãy nhớ ngủ đủ giấc trước khi gặp lũ bạn quỷ quái nhé!

Vừa mới hôm qua Hà Nội vẫn còn nắng nóng, mà hôm nay trời đã chuyển rét ngay được, quả là thời tiết thích hợp để ngủ. Thế nhưng ở đất nước Thái Lan quanh năm tràn ngập nắng đúng chuẩn nhiệt đới ấy, người ta chẳng cần phải chờ đợi thời tiết mát mẻ để đi gặp Chu Công, mà vẫn có thể nhắm mắt bước vào cõi mộng bất cứ lúc nào. Điển hình là cậu học sinh trong bức ảnh này.

 Cậu học sinh ngủ ngon lành giữa buổi tập trung.

Xem qua ảnh có thể thấy đây là một buổi tập trung của học sinh cấp 2 tại một trường ở Thái Lan. Các em học sinh mặc đồng phục, ngồi ngay ngắn trên ghế và đang lắng nghe điều gì đó từ các thầy cô. Một số học sinh tỏ ra nghiêm túc, nhưng một số em lại không giấu nổi sự buồn cười khi chứng kiến cảnh bạn mình đã kịp đánh một giấc ngon lành ngay giữa buổi tập trung.

Cậu học sinh ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh, ngủ say đến mức chẳng biết trời đất gì xung quanh nữa. Trong khi các bạn đang lắng nghe thầy cô thì chắc cậu bạn này đã kịp bay lên sao Hoả, rồi vòng sang sao Kim rồi cũng nên.

Nhưng chuyện chẳng có gì đáng nói (vì ai mà chẳng có lúc trót ngủ gật nơi đông người) cho đến khi buổi tập trung kết thúc. Các bạn đứng dậy thu gọn ghế ngồi xong hết rồi mà cậu học sinh vẫn chẳng hề hay biết. Kiểu như tớ cứ ngủ thôi, các cậu làm gì cũng chẳng ảnh hưởng đến tớ đâu.

 Đến khi các bạn đứng dậy thu dọn cũng chẳng bận tâm.

Và cho đến khi cả hội trường đã ra về hết, chẳng còn ai trong nhà thi đấu nữa, thì cậu học sinh ấy vẫn đang say giấc nồng. Hình như cậu bạn không hề bị mỏi trong cái tư thế ngủ kì cục đó. Cậu ấy đã giữ nguyên như thế từ lúc bắt đầu chập chờn đi vào cõi mộng, cho tới khi buổi tập trung kết thúc. Xem chừng tối qua học hành dữ lắm, nên giờ mới ngủ say thế này.

Nhìn bức ảnh cuối cùng chẳng còn ai xung quanh mà cậu học sinh vẫn không hề hay biết khiến ai cũng phải bật cười. Quả là giấc ngủ quan trọng hơn hết thảy, kể cả bản thân có bị chụp ảnh dìm hàng rồi đăng lên mạng.

 Mọi người cứ về đi, tớ ngủ nốt đã!

Nếu không muốn bị mất mặt như thế này thì bạn hãy cố gắng ngủ đủ giấc trước khi gặp lũ bạn quỷ quái nhé.

Nguồn: kenh14

BÌNH LUẬN