Bộ tranh về gia đình siêu đáng yêu làm lay động trái tim cộng đồng mạng

0
1010

Chỉ cần bên nhau, sẽ là góc nhỏ đủ đầy cho bất kỳ ai.

Bởi vì đó là nơi mà những người yêu thương chăm sóc cho nhau. Mẹ mệt rồi, hãy để con lo lắng cho mẹ!

Đó là khi mẹ muốn nghỉ ngơi, những đứa con nghịch ngợm sẽ giữ im lặng cho giấc ngủ mẹ bớt lo toan, nhọc nhằn.

Nhà là nơi anh chị em có thể thỏa sức vui đùa, là nơi mà lũ trẻ có thể làm điều gì mình muốn.

Bố sẽ chơi đùa cùng cô gái nhỏ, biến con thành nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Mái ấm nhỏ sẽ trở nên đủ đầy hơn khi có thêm thành viên mới!

Cùng nhau xây dựng căn nhà yêu thương.

Tận hưởng niềm vui bên đứa cháu nhỏ chính là hạnh phúc lớn nhất lúc về già của ông.

Còn bà vẫn cần mẫn mỗi ngày đan từng chiếc khăn ấm.

Dù con có lớn thế nào đi chăng nữa, dù đã là bố, thì bên mẹ, con vẫn là chàng trai bé bỏng.

Gia đình là nơi không chỉ bên nhau lúc vui vẻ, mà còn có nhau cả khi ốm đau, bệnh tật…

Trao nhau cái ôm là khoảnh khắc bình yên nhất trong cuộc đời.

Chúng con có đầy những trò ngạc nhiên thú vị khi chơi cùng nhau.

Cùng nhau xây dựng nên một thế giới mơ ước cho 3 người. Trong thế giới ấy, các cư dân sống hạnh phúc hơn bao giờ hết và lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương.

Khi gặp được người yêu đích thực của cuộc đời, ta sẵn sàng làm những trò ngốc nghếch cùng nhau.

Mẹ sẽ để con tự lập, nhưng sẽ mãi ở đó, dõi theo con.

Sẵn sàng biến thành “trò chơi lớn xác” chỉ để được vui đùa cùng con gái.

Mẹ và con gái là đôi bạn tuyệt vời và hoàn hảo nhất thế gian.

Chỉ cần bên nhau, trong một mái nhà, mọi giấc ngủ sẽ đủ đầy, hạnh phúc.

BÌNH LUẬN