25 bức tranh còn hơn vạn lời nói phơi bày ‘những đau đớn’ của xã hội hiện đại mà ai cũng phải trải qua

0
11864

Khi lợi ích cá nhân được đặt lên trên hết thì người ta không nhìn mặt nhau để sống.

chúng ta đang sống chưa phải là hoàn hảo. Còn rất rất nhiều điều vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt và giải quyết. Al Margen, một họa sỹ nổi tiếng người Argentina, đã vẽ những bức minh họa phơi bày những bất cập trong thời đại ngày nay.

Những hình ảnh ấn tượng được hoạ sĩ này tạo ra có sức mạnh phê phán lớn hơn nhiều so với ngôn từ khiến người xem phải lắng mình để suy ngẫm. Mời các bạn cùng xem!

1. Truyền thông vừa là công cụ vừa là sản phẩm của sự dối trá. Nhưng nó được quyền tẩy não con người một cách đường đường chính chính, vì nó dùng sự dối trá để tạo ra quyền lực. Và ai có thể vạch trần được những dối trá ấy khi chúng ta còn không biết phiên bản nào của nó mới là sự thật?

2. Dẫu biết thuốc lá là quả bom nổ chậm nhưng người ta vẫn cứ hút. Họ không sợ quả bom, quả bom sợ họ thì đúng hơn.

3. Con người ở xã hội hiện đại đang làm nô lệ cho công nghệ và chúng ta cảm thấy rất hài lòng với điều đó, không có nhu cầu tự giải thoát cho bản thân mình.

4. Hòa bình chưa chắc đã đem đến tự do. Hòa bình chỉ có thể đem đến hy vọng về sự tự do. Còn muốn có được tự do, tự tay ta phải đập vỡ xiềng xích đang trói buộc bản thân mình.

5. Trong tình huống bế tắc, thì con đường nào cũng mông lung, vô định như nhau.

6. Ổ cắm tâm hồn.

7. Bất chấp xã hội này ép bạn vào những khuôn khổ nào, hãy cứ đi theo tiếng gọi của trái tim bạn, đi theo con đường mà tâm trí bạn muốn hướng đến, dù có vấp phải vô vàn chông gai và thử thách. Vì ít ra bạn còn biết thứ đang chờ đợi mình ở cuối con đường là gì.

8. Một bông hoa hiếm.

9. Bất hòa, rạn nứt có thể bắt nguồn từ giường ngủ.

10. Thế giới âm nhạc mang đến sự thư giãn vô hạn.

11. Đánh bẫy


12. đang rèn giũa và “cấy tạo” ra những bộ não theo cùng một quy chuẩn.


13. “Ayer” trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là ngày hôm qua. Có những người đang chôn vùi cuộc đời mình chỉ để tưởng nhớ những gì đã qua.


14. Tình – tiền là sự ghép đôi hoàn hảo nhất trong mọi .


15. Càng lớn những câu hỏi, thắc mắc càng ít đi. Vì thế mà con người mãi chỉ là những đứa trẻ to xác.


16. Cuộc sống của người này nằm trong tay người khác. Họ không khác nào những con rối trên sân khấu do người khác định đoạt.


17. Khi lợi ích cá nhân được đặt lên trên hết thì người ta không nhìn mặt nhau để sống.


18. Hôn nhân là sự trói buộc, gông cùm.


19. Thuận theo thì sống, chống lại thì chết. Không chỉ khống chế thân xác, người ta còn muốn bỏ tù cả , suy nghĩ.


20. Ranh giới giữa người thực thi công lý và kẻ phạm tội mơ hồ đến mức đôi khi khó phân biệt đúng-sai.


21. Người bị tổn thương sâu sắc nhất trong cuộc đấu khẩu của cha mẹ lại là đứa con, nhân vật cần được bảo vệ và yêu thương.


22. Não bộ không sống bằng pin, vì thế hãy nghỉ ngơi và nạp năng lượng, đừng để công việc làm bạn suy kiệt.


23. Tiền bạc là thứ cùm gông đáng sợ nhất bởi ai cũng tự nguyện bị nó trói buộc.


24. Những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ khiến kẻ trong cuộc chỉ biết “nở nụ cười và nuốt nước mắt vào trong.”


25. Ý tưởng là thứ dễ dàng bị kẻ mạnh dập tắt và bị kẻ mạnh hơn chiếm đoạt.

BÌNH LUẬN