8x, 9x đời đầu sẽ “sướng điên khi được gặp lại 25 đứa bạn thơ ấu” này!

0
4321

Ai đã từng bị thầy cô tịch thu thú ảo vì trót dại cho nó ăn trong giờ học, giơ tay lên nào!

Có những món đồ chơi mà các em sinh từ năm 2000 trở về sau sẽ không bao giờ biết được.

Một thời từng “phát điên phát cuồng” vì những món đồ chơi, vật dụng này, bạn còn nhớ chứ?

Mất cái cục tẩy nho nhỏ này là thấy cuộc đời nó cứ trống trải thế nào. (Ảnh: Internet)

Vừa “tám” vừa… gỡ rối dây điện thoại cũng vui lắm đấy. (Ảnh: Internet)

Kẹp bươm bướm, đi một bước, đập cánh một tỉ lần. (Ảnh: Internet)

Cái “Đông Tây Nam Bắc” và những danh xưng dễ gây chia rẽ nằm ẩn bên trong. (Ảnh: Internet)

Bạn “về nước” được mấy lần rồi? (Ảnh: Internet)

Cục tẩy không bao giờ tẩy sạch nhưng vẫn được ráo riết truy lùng vì độ “cute” vô đối. (Ảnh: Internet)

Kĩ nghệ quay băng chắc chỉ có các 8X và 9X đời đầu biết. (Ảnh: Internet)

Các bạn nữ có bao giờ thử kẹp hết tất tần tật những cây kẹp bướm mình có lên tóc và tự tin ra đường chưa? (Ảnh: Internet)

Hồi xưa ai có được cái này thì cũng thuộc hàng “đại gia con nhà người ta” trong lớp đấy nhé. (Ảnh: Internet)

Vẽ cái nhà cò, oẳn tù tì xem ai nhảy trước xong thì cũng hết giờ chơi mất rồi! (Ảnh: Internet)

Xăm lên giấy, lên sổ, buồn buồn xăm hẳn lên mình cho “máu”. (Ảnh: Internet)

Không phải dụng cụ học tập nhưng ai cũng có ít nhất… chục cây. (Ảnh: Internet)

Nơi tình huynh đệ bắt đầu. (Ảnh: Internet)

Nhiều khi ngồi đờ mặt trước màn hình máy tính chẳng để làm gì, chỉ chờ cái này xuất hiện… (Ảnh: Internet)

Động lực “giúp” chúng tôi trốn học thêm những ngày xưa “hổ báo” ấy… (Ảnh: Internet)

Sô-cô-la bóng đá nhỏ xinh, ăn thì không ngon nhưng nhìn thích mắt lắm. (Ảnh: Internet)

Sau khi quả bóng này xì, vo xác lại và chọi nhau, vui phết! (Ảnh: Internet)
Bạn từng tức điên khi không bao giờ thắng nổi một ván này vì không biết luật chơi? Thật ra, luật chơi rất đơn giản: “lụi” là chính, hên thì thắng, xui thì “bùm”. (Ảnh: Internet)

Tan học về, trời nắng nóng mà có ngay một cây này thì “lên tiên” luôn. (Ảnh: Internet)
Rốt cuộc có ai biết công dụng giải trí của cái này là gì không? (Ảnh: Internet)

Anh hùng Sinbad – niềm vui nho nhỏ mang tên “17 giờ mỗi ngày”. (Ảnh: Internet)

Ai đã từng bị thầy cô tịch thu thú ảo vì trót dại cho nó ăn trong giờ học, giơ tay lên nào! (Ảnh: Internet)

Niềm mơ ước của mọi bé gái. (Ảnh: Internet)

Có những niềm đau mà lũ trẻ sử dụng chuột quang sẽ không bao giờ hiểu hết… (Ảnh: Internet)

Có ai đã từng thử kéo tất cả các màu xuống để… bớt ngứa tay không? (Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN