22 câu chuyện công nghệ ‘sởn gai ốc’ chỉ ai là thế hệ 8x – 9x mới hiểu

0
1866

Ở một số nơi, cước phí điện thoại sau 9 giờ sẽ được giảm cực nhiều, thậm chí là miễn phí.

Nhìn lại những hồi ức này, 8x – 9x đời đầu nào hẳn là cũng bồi hồi đến… sởn gai ốc.
 Còn nhớ những năm 2006 khi bạn lỡ bấm nút mở trình duyệt Internet trên chiếc của phụ huynh không? Xong rồi lại phải bấm hàng chục lần nút thoát ra để bố mẹ không phải thanh toán cước trả sau cho điện thoại cao hơn cả tiền điện.

Truyện kinh dị có thật đây.

Bây giờ mở điện thoại lên, bấm nút tìm kiếm là nhạc Tây nhạc ta gì cũng có, lại còn nghe luôn từ trên mạng.

Còn thập kỷ trước thì cứ mỏi mắt trong một rừng đĩa CD.

Mất công ngồi tạo một đĩa CD nhạc, xong thảm họa ập tới…

Hai từ kinh khủng nhất trong tiếng Anh: No Disc (Đầu CD không nhận dạng được).


Tất cả những vết xước này…

Cái thời chưa có , dân chơi là phải hai tay hai máy.


Tìm được phần mềm, game yêu thích phải tốn từng này thao tác.

Thứ duy nhất để giải trí khi nhà “rớt mạng”.

 Dân chơi thời đấy muốn có nhạc chuông xịn thì phải… thu âm lại.

Tải một tập tin từ sao Hỏa chắc cũng không lâu như thế này.

Ngày xưa nhà ai có quả TV lồi với chồng băng, đĩa như này thì chắc được bố mẹ chiều lắm.

Giới hạn công nghệ có thể cắt đứt cảm hứng của bạn, khi một bộ phim chứa trên… hai cái băng.

Thảm họa đĩa xước cũng không bằng rối băng.

Khi bộ nhớ cũng không đủ để lưu tin nhắn…


Ở một số nơi, cước phí điện thoại sau 9 giờ sẽ được giảm cực nhiều, thậm chí là miễn phí.


Tiền bối của Google Maps.

Nỗi ám ảnh này có thể kéo dài tới nửa tiếng.

Cái thời mà để gõ được chữ S phải nhấn vào số 7 tới 4 lần.

Chơi điện tử ngày xưa là đúng nghĩa hại mắt, khi mà đến GameBoy đẳng cấp cũng chả có đèn nề.

Tìm được câu trích dẫn chuẩn, xong phải chỉnh màu mè để làm thanh status trên mấy phần mềm chat.

 Nỗi buồn bi bẩn.

Có những bản Windows mà muốn tắt máy cũng phát mệt.

Những chiếc “đập đá” dùng cả tuần pin mới hết.

Ngọc Quỳnh
Theo Trí Thức Trẻ

BÌNH LUẬN