Yêu cầu cần có của đàn ông hiện đại – Tiền có cần thiết không?

0
769

Đàn ông, muốn sống đường hoàng trong trời đất, nhất định phải sở hữu 2 chữ Tài: Tài năng và

Đàn ông, không tiền như cá sống trong ao tù, lâu ngày chết ngạt
Là đàn ông, không đẹp mã thì phải có tiền trong tay. Phụ nữ khi si mê đàn ông, một là bề ngoài; hai là bề trong. Mà để có bề ngoài và bề trong thì ắt hẳn phải có tiền.

Là đàn ông, khi túi tiền rủng rỉnh thường trông họ rất phong độ, diện mạo sáng ngời. Bởi họ tự tin ra đường, đi chơi với bạn gái, người yêu luôn trong tâm thế thoải mái, không lo sợ sẽ bị thiếu thốn này nọ… và ung dung bao giờ cũng tạo nên đàn ông một tâm thế “chất lừ”.

Là đàn ông, đừng nghĩ chỉ có và chân thành là đủ. Xa rồi, xa cái thời của cha ông ta ngày xưa rồi. Sự chung thủy và chân thành chỉ là hai trong số vô vàn sợi dây để níu kéo giữa đàn ông và người khác.

Là đàn ông, hãy nhớ câu “có tiền là có quyền” – nghe khốc liệt, đắng đót nhưng nó chưa bao giờ lỗi thời.

Là đàn ông, phải biết . Nếu không biết hãy học. Đừng nghĩ là điều tự nhiên, vốn có sẵn.

Là đàn ông, phải biết . Đừng tưởng mình kiếm được chút tiền rồi ngày qua ngày nhật nhẹt với mấy ông bạn ở công ty. Đêm muộn lại quán bar, vỉa hè, tụ bạ thâu đêm suốt sáng… , không thì sớm muộn cũng sạch túi.

Là đàn ông, đừng bao giờ cho là đủ rồi tiêu xài hoang phí, ngốn vào những thú vui tai hại. Tiền giờ không chỉ dành cho mình, cho vợ mà để cho con cái, lo cho tương lai sau này. Thử hình dung, về già mà không có một xu dính túi sẽ bị bạn bè coi thường, chẳng may con cái không hiếu thảo, phụng dưỡng… thì chẳng phải cuộc đời bạn sẽ tăm tối, thảm hại lắm sao.

Đàn ông có tiền, để mua nhà, mua xe, cho con cái một môi trường tốt, cho cha mẹ một tuổi già hạnh phúc… Hãy xem mình là một con chim đầu đàn, biết tính toán, chi tiêu, biết chớp lấy cơ hội bởi sức khỏe không là mãi mãi.

Nhớ nhé đàn ông, muốn sống ngẩng cao đầu, nhất định phải có tiền trong tay.


Đàn ông, nếu không có tài thì cả đời chỉ lúi húi như ếch ngồi đáy giếng
Đàn ông, có thể không cần quá thông minh, tài năng xuất chúng hơn người, học cao hiểu rộng nhưng ít nhất phải có chí, phải có hiểu biết nhất định và dù thế nào cũng phải nuôi sống được gia đình. Đó là tài năng của .

Một người đàn ông không nên có thói quen giải thích. Làm gì xấu tốt thành bại cũng tự mình làm, giải thích không có ích gì. Có nhiều khi lặng lẽ quyết định chính là vàng. Đó là tài năng của người nói ít, làm nhiều.

Đàn ông dám nghĩ dám làm, luôn giữ vững lập trường và mục tiêu phấn đấu. Không có kiểu thích thì làm, không thích thì thôi hay liều mình làm những chuyện không chắc chắn. Đó là tài năng kiểm soát bản thân.

Đàn ông nên là chủ về đối ngoại, nên có ý thức trách nhiệm xã hội. Đàn ông là điểm tựa của gia đình, nên có nghĩa vụ dốc sức vì mọi người. Sức mạnh bên trong của người đàn ông luôn vượt trội so với sức mạnh bên ngoài, không nên vì tướng mạo bên ngoài của mình thua kém mà lo lắng sinh tự ti. Đó là tài năng của sự tự tin.

Người đàn ông cần điềm tĩnh và ổn định. Điềm tĩnh là sự khác biệt giữa người đàn ông và một bé trai, còn ổn định giúp giảm bớt nguy nan trong những tình huống cấp bách nhất, đó cũng là thể hiện sự trưởng thành. Đó là tài năng của người nắm thời thế.

Đàn ông cần có tam khí: chí khí, nghĩa khí và dũng khí.

Đàn ông cần có bốn chân tâm: thành tâm, ái tâm, trách nhiệm và sự nghiệp.

Đàn ông cần có ngũ lực: trí lực, nghị lực, nỗ lực, thực lực và sinh lực.

Đàn ông cần có lòng như mây, cưỡi gió đội mưa vẫn đầy bao dung. Đàn ông cần vững vàng như núi, dù chịu bao gian nan thất bại, nhưng chỉ cần sinh mạng vẫn còn thì mọi thứ vẫn có thể tiếp tục làm lại. Là đàn ông thì bớt than vãn và nỗ lực lao động nhiều hơn!

BÌNH LUẬN