“Vỡ mộng” với những hình ảnh trước khi “trùng tu nhan sắc” của các siêu anh hùng

0
1790

Siêu Nhân cũng chẳng khá hơn là bao, tuy nhiên trang phục của anh và Dơi cũng đã được thiết kế lại sao cho bắt kịp với nhịp thời trang của nhân loại với mốt… giấu quần lót.

Nếu như bạn luôn bị hình ảnh ngày xưa quê trớt của mình ám ảnh thì các đa số cũng như vậy cả đấy. Nếu không tin thì bạn hãy lướt qua loạt ảnh ngày ấy bây giờ dưới đây nhé.

Hulk ngày xưa trông không khác một gã nhà quê lên , nhưng may mắn với sự hỗ trợ của CGI cộng với tinh thần hăng say , ngoại hình của anh đã được giải ngố, tuy nhiên chiếc quần đùi thần thánh của anh thì lại có vẻ xuống cấp hơn hẳn.

Vẫn là do một diễn viên thủ vai, nhưng Wolverine ngày xưa so với ngày nay thì chẳng khác nào một cậu nhóc trung học mới trổ mã lại đi đua đòi làm siêu anh hùng.

Người Nhện năm 1977 có phải đi chơi Halloween khuya về rồi bị lọt mương không vậy?! Thực sự trông chẳng siêu đẳng một chút nào cả.

Đội trưởng Mỹ cũng có một thời chưa được lột xác và chưa biết đến cái gọi là kỹ xảo điện ảnh.

Chắc chắn đám kẻ xấu khi gặp Người Dơi phiên bản 1943 sẽ phải giơ tay chịu trói mất thôi vì chúng bận cười phọt cả cơm hết rồi, còn đâu tâm trí mà chiến đấu nữa chứ. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là Dơi thế kỷ 21 trông bảnh tỏn hơn nhé, vì trên thực tế anh chàng mang một dáng vẻ vô cùng khó diễn tả: già, và béo, nhưng có múi.

Siêu Nhân cũng chẳng khá hơn là bao, tuy nhiên trang phục của anh và Dơi cũng đã được thiết kế lại sao cho bắt kịp với nhịp thời trang của nhân loại với mốt… giấu quần lót. Và các múi lẫn cơ bắp cũng được kỹ càng hơn.

Nếu ai gặp anh chàng bên trái mà được nghe giới thiệu đấy là thần thánh từ hành tinh khác đến thì chắc… cấp tốc đi tìm đĩa bay trả anh ta về ngay và luôn mất. Còn nếu gặp Thor Chris Hemsworth xin vui lòng bắt cóc về nhốt trong nhà để ngắm mỗi ngày.

Không nói đến các nhân vật còn giữ được hình dáng con người, Ben quả thật… cần phải đốt ảnh thẻ ngày xưa của mình cấp kỳ thôi.


Wonder Woman là một ngoại lệ, và sẽ luôn là một ngoại lệ. Vì sao ư? Vì đó là Wonder Woman, thế thôi.


Ai cũng biết “Bác sĩ Trang” là một pháp sư, nhưng với trang phục ngày xưa thì trông anh giống một gã chuyên đi hóa trang để lừa gạt “tình cảm” của các cô gái ngây thơ trước cuộc đời nhiều cạm bẫy hơn.


Đến cả Người Sắt 2008 còn muốn bắn văng Người Sắt 1977 vào hư vô thì khán giả chúng ta không được quyền có ý kiến gì đâu.


Một trường hợp ngoại lệ khác chính là đây. Vẫn quả đầu xanh lá ấy, cặp môi đỏ chót ấy, và bộ vest đi cách 8000 cây số vẫn thấy ấy, nhưng Joker phiên bản 2008 là do đi chơi về bị mắc mưa.

Ơn giời mũ bảo hiểm của Robocop đã thôi giống cái nồi cơm điện.


Thêm một trường hợp nữa… “Xin hân hạnh cảm ơn phòng gym CGI đã tài trợ hình thể này!”

Không có gì đáng phải bàn về ngoại hình cũ của Tia Chớp ngoại trừ việc trang phục quá rườm rà và… nhìn rõ là độn các thể loại. Trên thực tế, một anh chàng chạy giỏi, chạy nhanh sẽ có thân hình thon gọn đúng chuẩn 2016 nhé.

Có vẻ như cả hai Nick Fury đều không ưng mắt chút nào với ngoại hình của đối phương thì phải.

Kẻ Trừng Phạt 1989 trông ngầu hơn thật nhưng lại trông không khác gì một tay anh chị đứng đầu băng đảng mô-tô; trong khi đó phiên bản 2016 thì trông lại giống một gã lang thang đầu đường xó chợ.

Hình như mọi người bỏ quên Daredevil rồi phải không? Anh ấy chỉ được mỗi bộ trang phục… bớt bóng hơn ngày xưa thôi sao?

 

Nguồn: GotIt

 

BÌNH LUẬN