Trong cuộc sống này người có thể sẵn sàng chết vì bạn, chỉ có thể là mẹ

0
849

Đừng vội tuyên bố sẵn sàng yêu và chết vì một ai đó, bởi ngoài cha mẹ ra, không một ai dám làm điều đó cho người dưng cả.

Mấy ai định nghĩa hay lí giải được ? Nào những từ ngữ tuyệt vời nhất của nhân loại như “bao la”, “vĩ đại” cũng không thể nào chuyển tải trọn vẹn và đủ đầy nhất về tình mẹ. Nhưng đôi lúc, trong cuộc sống này, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được những điều lớn lao qua thứ ngôn ngữ không lời, như những khoảnh khắc đời thường này…
Không ai biết mẹ con họ là ai, nhưng chiều nào cũng vậy, cứ tầm 4 giờ, người dân quanh khu vực cầu Calmette lại thấy họ ngồi dưới chân cầu. Được tặng một chiếc đèn lồng nho nhỏ cho dịp Tết Trung thu, niềm hạnh phúc bừng sáng trên gương mặt con trẻ, và cả sâu trong ánh mắt của người mẹ lam lũ. (Ảnh: Phạm Hoàng Thân)

“Con mình răng thì nuôi rứa!” – bà Nguyễn Thị Vân, một phụ nữ ở miền quê nghèo Nghệ An, nghẹn ngào nói. Sinh con ra, ai chẳng muốn con mình khỏe mạnh, xinh đẹp và giỏi giang như con của bao người. Nhưng rồi số phận bạc đãi vợ chồng bà khi hết người con đầu tiên bị dị tật thì lại đến người con thứ hai bị teo cơ cứng khớp lúc tuổi vừa lên 4. Đắng cay kể sao cho xiết, nhưng rồi bà vẫn tảo tần ngày đêm, chăm sóc người con bất hạnh. Cứ thế, đã 40 năm trôi qua, dáng mẹ vẫn gầy, vẫn hôm sớm vì con, chẳng biết khi nào được báo hiếu… (Ảnh: Internet)

Sau trận động đất, những gì đội cứu hộ tìm thấy khiến cả thế giới gần như chết lặng. Trong giây phút hoảng loạn, mẹ quên mình, che chở cho con, để rồi không thể có thứ gì trên thế gian này có thể chia cắt được mẹ con họ, ngay cả cái chết. (Ảnh: Internet)

Ở tuổi 94, đáng ra cụ Bùi Thị Tập phải đang an hưởng tuổi già với con cháu quây quần. Nhưng không, đôi mắt mờ đục, tấm lưng còng vẫn sáng hôm chăm sóc cho người con trai bị bệnh tâm thần bẩm sinh. 70 năm trôi qua, 70 mùa xuân chưa một lần nghe tiếng gọi mẹ, cụ Thập vẫn lặng lẽ một thân một mình nhưng tình thương dành cho con chưa bao giờ vơi bớt. (Ảnh: Internet)

Đừng vội tuyên bố sẵn sàng yêu và chết vì một ai đó, bởi ngoài cha mẹ ra, không một ai dám làm điều đó cho người dưng cả. Khi bạn chưa thật sự hiểu tình mẫu tử là gì, khi bạn chưa cảm được những nhọc nhằn của mẹ khi vừa lao động giữa cái nắng gay gắt, vừa địu con trên lưng như bức ảnh này, thì xin đừng vội… (Ảnh: Internet)

Sau lưng mẹ, không giông tố nào là đáng sợ. Sau lưng mẹ là bình yên suốt cuộc đời con. Sau lưng mẹ là hoài bão của biết bao tâm hồn trẻ thơ, về một tương lai tươi sáng để đáp đền công ơn sinh thành của mẹ. (Ảnh: Trương Quang Linh)

Sau cơn mưa to, nước ngập đến đầu gối, sợ ướt bộ đồng phục sạch sẽ, tinh tươm của con gái, mẹ đã cõng cô bé lội qua hẻm ngập nước trước nhà. Hi sinh đâu nhất thiết phải là những điều to tát và đắng cay, mỗi ngày, mẹ vẫn hi sinh cho ta từ những điều nhỏ nhặt như thế này… (Ảnh: Internet)

Mỗi kì thi đại học đến, ta lại chứng kiến bao hình ảnh xúc động về sự yêu thương, chăm sóc xen lẫn lo lắng của các bậc phụ huynh trước cổng trường thi. Nhiều người lên án rằng sự bảo bọc thái quá của các bậc phụ huynh như thế này chỉ làm hư con, nhưng ai có con lại không muốn dành mọi điều tốt đẹp và an toàn nhất cho con mình? (Ảnh: Internet)

Một hình ảnh được cắt ra từ một chương trình truyền hình về khoảnh khắc giành giật sự sống của một người mẹ trẻ. Cuối cùng, mẹ không màng đến an nguy của bản thân, sẵn sàng hi sinh để mang lại sự sống cho đứa con bé bỏng. Để rồi khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy bé con đỏ hỏn cũng là phút giây cuối cùng của mẹ… (Ảnh: An Viên)

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ thiếp ngủ dưới di ảnh của người con trai đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bao mùa xuân con không về, giấc ngủ của mẹ mãi không tròn đầy. (Ảnh: Đời sống )

“Các anh không về, mình mẹ lặng im”… (Ảnh: Trần Hồng).

BÌNH LUẬN