Những sự thật đáng kinh ngạc về cơ thể mà có thể bạn chưa từng biết đến

0
2617

Quả thực luôn chứa những điều kỳ lạ đến bất ngờ, có điều khiến ta thích thú phải đi khoe ngay với bạn bè nhưng cũng có những điều làm ta cảm thấy… rờn rợn nên chỉ muốn giấu cho riêng mình biết thôi nhỉ?

Cơ thể con người là một những điều bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa khám phá hết và vẫn chưa biết hết mọi bí mật của nó.

Một cuộc không hạnh phúc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn hơn cả khi bạn ở một mình.

Nếu bạn ngồi yên không động đậy trong vòng 15 phút, bạn sẽ buồn ngủ.

Trong suốt cả đời, trung bình một người sẽ thải ra 5 tấn “chất thải đặc”.

Khi buồn, bạn sẽ cảm thấy ai xung quanh mình cũng tràn đầy niềm vui.

Lau tay bằng khăn giấy sẽ giúp làm sạch 60% trên tay, trong khi hong khô tay bằng máy sẽ làm tăng lên đến 255%.

Một con tinh trùng chứa một số lượng DNA có dung lượng 37,5MB. Một lần phóng tinh chứa một lượng dữ liệu bằng trữ lượng của 62 chiếc MacBook Pro.

Bạn có thể chết vì sợ hãi vì lúc này cơ thể tiết ra một lượng adrenaline rất lớn, và nó sẽ hóa thành chất độc ở hàm lượng cao.

Thật ra cù lét chính là một hình thức tra tấn không hơn không kém.

Khi bắt đầu khóc, ký ức của chúng ta sẽ tự động ngập tràn những câu chuyện buồn trong quá khứ, điều đó càng khiến chúng ta không thể ngừng khóc.

Khi một người ngừng thở, họ sẽ ngay lập tức đánh rắm.

Đồng tử bạn tự động giãn nở ra khi bạn nhìn vào người mình yêu.

Khi ngủ, cơ thể chúng ta bị tê liệt một phần, điều đó giúp chúng ta không tự làm mình bị thương.

Trong vòng 3 giây đầu tiên sau khi thức giấc, bạn sẽ không nhớ một thứ gì cả.

Phô mai và socola đen có chứa chất kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sâu răng.


Virus cúm sống trên da chúng ta được khoảng 5 phút, nhưng nó bám trên tiền giấy suốt 17 ngày.

Nếu bạn đứng nói chuyện và tự động viên mình trước gương, tự dưng tinh thần của bạn cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Những người nhút nhát thường thông minh hơn và đáng tin hơn.

Khi hắt xì, về cơ bản là bạn đã chết trong vòng 1 giây.

Quả thực cơ thể người luôn chứa những điều kỳ lạ đến bất ngờ, có điều khiến ta thích thú phải đi khoe ngay với bạn bè nhưng cũng có những điều làm ta cảm thấy… rờn rợn nên chỉ muốn giấu cho riêng mình biết thôi nhỉ?

BÌNH LUẬN