Những chiếc lòng đèn bá đạo trên từng hạt gạo sẽ giúp bạn tỏa sáng trong đêm trăng rằm

0
1298

Khi người người nhà nhà nô nức đón lễ Trung thu với muôn kiểu đèn lồng sang chảnh, thì các thánh không có điều kiện nhưng có thừa đã nghĩ ra muôn kiểu đèn lồng có một không hai.

Lỡ đang chạy xe ngoài đường mà có bạn rủ chơi thì cứ tận dụng “vốn sẵn có” thôi.

 Lồng đèn trung thu phiên bản kinh dị không dành cho người yếu tim.

 Lồng đèn này đốt lên chắc thơm mùi bưởi lắm đây.

 Khi “thánh troll” bị “gọi hồn” trên lồng đèn trung thu.

 Phiên bản lồng đèn của hội bỉm sữa.

 Cũng có “đèn” rồi mà “lồng” chưa có.

 Lồng đèn phiên bản “tái chế” thân thiện với môi trường.

 Tuổi thơ của tôi cơ cực thế đấy các ông ạ!

 Thách đứa nào làm tắt được đèn của anh.

 Nhà có điều kiện, xài hẳn đèn 5 tầng luôn cho nó chất.

 Tại sao có lồng đèn hình ngôi sao, hình cá chép, hình bươm bướm,… mà không thể có hình đèn pin?

 Chắc đây là lồng đèn được đặt làm riêng cho… chị Hằng.

Còn đây là lồng đèn của Chú Cuội.

 Phải đục không biết bao nhiêu lỗ mới làm ra được chiếc lồng đèn nghệ thuật này.

 Lồng đèn từ chai nhựa cũ cũng hay ho đó chứ!

 Nhà có điều kiện thì đây là điều sẽ xảy ra khi cho con đi chơi trung thu.

 Lồng đèn này thì nhà đại gia mới có nhé!

 Siêu phẩm lồng đèn thời công nghệ.

Hãy quên những chiếc đèn ông sao hay cá chép quen thuộc cũ kĩ thường ngày đi. Giờ là lúc để bạn “làm mới” bản thân với những chiếc đèn lồng “truất” nhất quả đất này đấy!

BÌNH LUẬN