Khoảnh khắc cặp đôi già khoảng 80 tuổi thủ thỉ với nhau, cụ ông dù nằm trên giường bệnh trong tình trạng gầy gò, ốm yếu nhưng vẫn nắm chặt tay cụ bà, còn cụ bà thì nhẹ nhàng cúi sát gần mặt chồng để âu yếm, trò chuyện, tình cảm ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người.
365 ngày cho một năm không phải là quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống, thậm chí là đánh dấu bước ngoặc quan trọng của mỗi đời người. Thế nên, chúng ta cần phải trân trọng từng phút giây mà mình có được và đừng lãng phí nó cho những điều vô nghĩa. Bởi ngoài kia, có rất nhiều người đang chiến đầu đến cùng để giành lấy sự sống của mình.
1. Tháng 11/2015, cậu bé Nolan (4 tuổi) đến từ Maryland (Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô liên kết. Dù nhỏ tuổi nhưng dường như Nolan hiểu được những gì đang xảy ra và cậu bé có thể rời xa mẹ mãi mãi bất cứ lúc nào, thế nên Nolan luôn quấn quýt bên mẹ mỗi ngày. Nhưng điều gì đến cũng sẽ phải đến, sau 18 tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật, ngày 7/2/2017, Nolan đã tạm biệt mẹ và cùng các thiên thần về trời. Hình ảnh cậu bé nằm chờ mẹ trên tắm thảm ở cửa nhà tắm đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người trên thế giới.
2. Khoảnh khắc cặp đôi già khoảng 80 tuổi thủ thỉ với nhau, cụ ông dù nằm trên giường bệnh trong tình trạng gầy gò, ốm yếu nhưng vẫn nắm chặt tay cụ bà, còn cụ bà thì nhẹ nhàng cúi sát gần mặt chồng để âu yếm, trò chuyện, tình cảm ấy đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đoạn clip đã nhận hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn và rất nhiều người đã bày tỏ sự trân trọng và ước muốn một tình yêu thật đẹp như thế cho chính bản thân mình.
3. Câu chuyện về cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn và Bôm đã đưa người xem đi qua thật nhiều cung bậc cảm xúc và khiến ai nấy đều vô cùng khâm phục nghị lực trong suốt hành trình 15 năm chiến đấu với căn bệnh hiếm của hai bố con. Nghệ sĩ Quốc Tuấn đã vượt qua số phận nghiệt ngã để mang đến cho con cuộc đời hạnh phúc nhất. Hình ảnh một người cha âm thầm dìu con qua những nỗi đau về thể xác và tự mình chịu đựng những nỗi đau về tinh thần, cùng những lời chia sẻ đầy cảm động của Bôm dành cho bố, đã thực sự khiến hàng triệu trái tim Việt phải tan chảy và rơi nước mắt.
4. Câu chuyện về hai đứa trẻ đáng thương tìm mẹ đã lay động hàng triệu trái tim và khiến các nhà chức trách Nhật Bản phải nhượng bộ cho quy định gắt gao của mình. Theo đó, cô bé Ayaka và Hazuki đã đến dán hai mảnh giấy lên tường tại Oji, một trạm dừng của chuyến tàu điện ngầm Namboku ở phía bắc Tokyo với nội dung được ghi trên mảnh giấy là: “Mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Hãy gọi về nhà mẹ nhé. Ayaka. Gửi mẹ Ayumi”. Mảnh giấy còn lại cũng có nội dung tương tự là: “Mẹ ơi, mẹ vẫn khỏe chứ? Cả nhà đang đợi tin mẹ. Mẹ gọi về mẹ nhé. Hazuki. Gửi mẹ Ayumi”. Không ai biết rõ thực hư câu chuyện gia đình họ thế nào, nhưng nhìn vào những dòng chữ nguệch ngoạc trên hai mảnh giấy, người ta hiểu rằng hai bé gái đang rất nhớ và muốn được gặp mẹ của mình.
5. Sau một tai nạn không may tại nhà, bé Dandan (8 tuổi) tại Quốc đã được đưa vào Bệnh viện cao đẳng Y tế Côn Minh điều trị. Nhưng do những di chứng từ cú ngã để lại quá lớn nên em bé đáng thương đã qua đời vì chết não. Khi biết tình trạng của mình, Dandan đã bày tỏ với gia đình hãy dùng cơ thể mình để cứu những bệnh nhi không may mắn khác. Điều này đã khiến các bác sĩ vô cùng cảm kích với suy nghĩ của đứa trẻ 8 tuổi này. Khoảnh khắc Dandan trút hơi thở cuối cùng, toàn bộ y bác sĩ của bệnh viện đã đến bên giường bệnh của em và cúi đầu nhằm tỏ lòng tiếc thương lẫn biết ơn thiên thần nhỏ này.
6. Hình ảnh khỉ mẹ chăm sóc cho một chú chó hoang đã lay động trái tim hàng triệu người bởi tình cảm chân thành mà chúng dành cho nhau. Khỉ mẹ luôn ôm chặt che chở và bảo vệ chú chó như sợ chú chó nhỏ sẽ gặp phải nguy hiểm. Không những thế, khỉ mẹ còn lo cho chú chó từng miếng ăn, giấc ngủ, chải lông và bắt ve rận. Người ta nói rằng, có thể khỉ mẹ không may mắn vì mất con ngay từ khi mới sinh nên đã “nhận nuôi” và yêu thương, chăm sóc chú chó như chính đứa con của mình vậy. Câu chuyện hai loài động vật dù không cùng giống loài nhưng vẫn yêu thương nhau vô điều kiện khiến nhiều người thật sự phải suy ngẫm và trân quý tình cảm này.
7. Dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng cậu bé William hiểu được rằng em trai mình đang bị đau rất nặng. Trong một lần, cô Sheryl Blanksky (mẹ của hai đứa trẻ) bắt gặp khoảnh khắc William đang đưa tay vuốt lên má em trai Thomas (4 tháng tuổi) đang vật lộn với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, và vỗ về: “Anh hai ở đây rồi, em sẽ không sao đâu!”, hình ảnh này đã khiến trái tim người mẹ quặn thắt. Thomas chào đời vào tháng 11/2016, khi 6 tuần tuổi, em bị phát hiện có khối u ác tính ở thận trái và đã lan sang cả hai lá phổi, một bên xương hông,… Sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật, Thomas đã qua đời vào ngày 8/5/2017 trong vòng tay yêu thương của gia đình. Những câu hỏi ngây thơ của người anh trai William: “Em Thomas đâu mất rồi?” càng làm cho người làm cha mẹ thêm đau lòng.
8. Hình ảnh cậu bé Walker Myrick ngồi dựa lưng vào mộ của người em không may chết lưu của mình – Willis, khiến cộng đồng mạng không thể kiềm được nước mắt. Mặc dù chưa một lần được nhìn thấy em trai, nhưng Walker luôn nhận thấy giữa cả hai có mối liên kết vô cùng chặt chẽ. Walker say sưa kể về ngày đầu tiên đi học cho em trai nghe vào lúc 5 tuổi. Cho đến nay, khi đã 9 tuổi, Walker vẫn giữ thói quen chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống với người em song sinh của mình, nhất là vào những dịp đặc biệt như sinh nhật của hai anh em. Tình cảm này của hai đứa trẻ thuộc về hai thế giới đã chạm đến trái tim rất nhiều người và khiến họ thật sự phải suy ngẫm, cũng như trân quý, yêu thương người thân của mình hơn.
9. Những ngày qua, câu chuyện của thầy Đặng Văn Cương (Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Ba, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đưa cậu học trò tí hon Đinh Văn K’Krể (người dân tộc Hrê) về chăm sóc và cho em đến trường đã khiến nhiều người vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ về trái tim ấm áp của người thầy này. Người ta càng cảm động hơn khi biết rằng thầy Cương còn giúp đỡ rất nhiều những đứa trẻ khó khăn khác, giúp các em có thể đến trường học. Tấm lòng của người thầy này đã được những người dân sống ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba gọi với cái tên trìu mến, thân thương là “Ông bố của những đứa trẻ Hrê”.
Một năm, đủ để thế giới của chúng ta xảy ra vô vàn những điều kì diệu và tạo ra thật nhiều kì tích. Còn rất nhiều câu chuyện cảm động và cả những phép màu đang tồn tại giữa cuộc sống của chúng ta. Hãy luôn trân quý những gì mình đang có được vì không phải ai cũng may mắn có được điều đó giống bạn.
(Ảnh: Internet)