10 chiêu xử đẹp đám phản bội ngày hậu Valentine!

0
1115

Và cảm xúc khi đó của chúng ta là gì? Đương nhiên là lửa giận ngút trời, nhất định phải “trả thù” kẻ lừa dối đó một cách đau đớn nhất, đủ để khiến hắn ta cả đời này cũng không thể nào quên được tội lỗi mình đã gây ra rồi!

Nguyên nhân khủng khiếp nhất dẫn đến một cuộc chia tay là gì? Chắc chắn, mỗi người lại có một “ác mộng” cho riêng mình, nhưng có lẽ cay đắng nhất, đau khổ nhất vẫn là ba chữ “bị phản bội.” Phải rồi, làm sao chúng ta có thể chịu được khi mà phút trước, người mà chúng ta tin tưởng và yêu thương nhất bỗng quay lưng và trở thành kẻ tồi tệ nhất khi bỏ rơi ta để chạy theo một cô nàng nào đó. Đó là cả một sự hẫng hụt, đau đớn mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để vượt qua.

Và cảm xúc khi đó của chúng ta là gì? Đương nhiên là lửa giận ngút trời, nhất định phải “trả thù” kẻ lừa dối đó một cách đau đớn nhất, đủ để khiến hắn ta cả đời này cũng không thể nào quên được tội lỗi mình đã gây ra rồi!

Dưới đây là tổng hợp 10 câu chuyện “trả đũa” cười ra nước mắt của những cặp đôi có duyên mà vô phận:

1. Bị bồ cũ lừa dối, rủ anh ta đi xăm tên nhau lên người. Chờ anh ta xăm trước, còn mình bình thản ra về…

2. Một khi đã làm chị cáu thì đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn, rõ chưa?

3. Ai bảo đặt pass là ngày sinh của chị cơ, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi!

4. Chị là chị đang tử tế giúp người yêu mới của thôi mà…

5. Thật ra là chị cũng rảnh, nên chị đã tốt bụng giúp anh ta có một đám cưới đáng nhớ suốt đời ấy mà!

6. Cũng do nó đối xử tệ bạc với chị trước mà thôi, nhân nào quả nấy mà, đáng đời tên phản bội!

7. Sau khi xong việc chị rất hả hê, rút kinh nghiệm lần yêu đương sau chị chả chụp tấm ảnh nào hết…

8. Cái gì đã thuộc về chị thì mãi là của chị, nhớ đấy!

9. Hmm… có lẽ đây là người tốt cuối cùng còn sót lại trên thế giới này…

10. Nói chung là chị rất ghét những kẻ đứng núi này trông núi nọ, đã chia tay rồi thì đừng liên lạc với người cũ làm gì nữa, chị cũng chẳng tự hạ giá mình làm kẻ thứ 3 nên chị chẳng ngại ngần vạch mặt kẻ phản bội đâu!

BÌNH LUẬN