Nếu nhóm bạn Doraemon “dậy thì thành công” họ sẽ như thế nào?

0
2368

Liệu đây có phải là thành quả của quá trình chơi bóng chày từ nhỏ đến lớn không nhỉ?

Với tạo hình tuyệt mĩ thế này, liệu sẽ có một bộ phiên bản dành cho thanh thiếu niên?
Giới trẻ Việt thường có câu nói vui với nhau rằng, ai không đọc truyện Doraemon là coi như không có tuổi thơ. Điều đó cho thấy rõ một điều rằng, bộ truyện tranh về chú mèo máy thông minh đến từ tương lai, cùng nhóm bạn nhỏ lớp 3E ở xứ sở mặt trời mọc, đã trở thành một phần quan trọng trong kí ức tuổi thơ của giới trẻ Việt Nam.

Không yêu, không mến bộ truyện tranh này sao được khi mỗi nhân vật, mỗi tình huống đặt ra trong từng tập truyện nhỏ lại gần gũi với mỗi cô bé, cậu bé trên thế giới này đến thế. Chúng ta có thể thấy một phần nào đó của mình trong hình ảnh cậu bé Nobita thật thà, hậu đậu, hay tủi thân vì phận “con nhà nghèo”; hoặc trong chú mèo máy Doraemon thông thái nhưng dễ động lòng. Những câu chuyện dưới ngòi bút của tác giả Fujiko F. Fujio không chỉ mở ra một thế giới giải trí cho các độc giả nhí, mà còn phản ánh cuộc sống và dạy các em nhiều bài học làm người.
Những người bạn ấy không bao giờ lớn lên, cứ mãi học lớp 3E và mãi hồn nhiên, trong sáng trong kí ức của độc giả. Nhưng giả sử, một ngày nào đó, nhóm bạn Nobita “chịu” lớn thì sao?

Với ý tưởng đó, một họa sĩ đã tung ra bộ tranh về nhóm bạn lớp 3E được vẽ theo phong cách manga hiện đại khiến “dân tình đứng ngồi không yên”. Trong bộ tranh này, những người bạn nhỏ của chúng ta bỗng dưng lột xác thành các “soái ca soái tỉ”, bắt mắt không thua kém gì các nhân vật trong một số bộ truyện tranh Nhật dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Anh chàng Nobita không còn là cậu nhóc “xí trai” nữa mà đã “” với gương mặt thư sinh, đôi mắt nâu ẩn sau cặp kính cận kiểu dáng thời thượng (không còn là cặp kính tròn xoe “ngố tàu” nữa rồi nhé) cùng mái tóc nâu bồng bềnh.

Cậu chàng Xêkô thì ắt hẳn lại càng tự tin vào nhan sắc của bản thân khi chiếc mỏ nhọn “trứ danh” cùng đôi mắt xếch đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt to hơn, khuôn miệng nhỏ vừa phải. Chỉ có phần tóc với mái dài là không thay đổi mà thôi.

Đêkhi vốn đẹp trai từ bé nên không cần phải nói cũng biết, khi lớn lên, cậu chàng vẫn được gọi là hot boy. Gương mặt cậu vẫn toát lên vẻ thông thái, đôi mắt to rất hiền, lại học siêu giỏi, hiền lành, tốt bụng nữa. Hình mẫu “con nhà người ta” nhất định là Đêkhi!

Cô nàng Xuka vẫn điệu đàng, đỏm dáng với hai đuôi tóc lúc lắc qua lại như ngày nào. Tương tự như Đêkhi, Xuka vốn là nhân vật xinh từ bé nên những hình ảnh về cô nàng không gây được ấn tượng mạnh mẽ lắm cho bạn đọc.

Ngạc nhiên nhất vẫn là Chaien! Đây có thể được coi là ca “dậy thì thành công nhất” của nhóm bạn lớp 3E. Không còn chàng ca sĩ “bò rống” hay cậu bé “mập ù lồi rốn” ưa bắt nạt bạn bè năm nào, Chaien nay đã cơ bắp hơn, múi nào ra múi nấy, lại sở hữu làn da rám nắng, cặp chân dài và gương mặt điển trai góc cạnh. Liệu đây có phải là thành quả của quá trình chơi bóng chày từ nhỏ đến lớn không nhỉ?

Ngay cả thầy chủ nhiệm của lớp 3E cũng được ưu ái với tạo hình “thầy giáo hot boy”. Bạn có để ý một chi tiết rằng thầy chủ nhiệm cũng bắt kịp xu hướng khi để kiểu tóc undercut cực “chất” không nào?

Bạn muốn nhóm bạn lớp 3E mãi mãi nhỏ bé, đáng yêu như nét vẽ của chú Fujiko F. Fujio, hay trở thành các “soái ca soái tỉ” như “phiên bản dậy thì” này nào?

Theo Yan

BÌNH LUẬN