Thấy chưa, bạn đã hiểu lầm boss rồi đó! Các boss chỉ muốn xem bạn còn sống hay không chứ đâu định ám sát bạn đâu.
Suy nghĩ thực sự của các loài đông vật khi chúng biết nói tiếng người sẽ khiến bạn phải bò lăn ra sàn mà cười chết mất đấy.
Đã bao giờ bạn tự hỏi động vật nghĩ gì hay muốn nói gì chưa? Bạn có hiểu mèo nghĩ gì khi dẫm lên mặt bạn buổi sáng? Cùng xem có bao nhiêu người đã “bé cái lầm” về bọn thú quanh chúng ta nhé.
1. Cá vàng
“Truyền thuyết” về não cá vàng là có thật đấy các bạn. 2. Mèo
Thấy chưa, bạn đã hiểu lầm boss rồi đó! Các boss chỉ muốn xem bạn còn sống hay không chứ đâu định ám sát bạn đâu. Và nếu boss đi chơi không về, không phải là boss không biết bạn tìm đâu, mà là do bạn không ghi đúng tên boss (thích) thôi.
3. Ong
Bọn ong có thù với những người thích trèo cao bằng thang. Cẩn thận nhé!
4. Cún
Đối với bọn cún mà nói thì “mùi cơ thể” của chúng nó không khác gì nước hoa Chanel No. 5 cả. Ước gì mình cũng có thể tự tin như thế.
5. Kiến
Kiến không tự dưng chui vào miệng khi bạn ngủ đâu, chẳng qua bạn khiến chúng sợ đó chứ. 6. Cá hồi
Á à thì ra bọn cá không tự nhiên lên sát mặt nước để làm mồi cho chim đâu, tất cả đều có tính toán cả rồi. 7. Giun đất
Có thể bạn chưa biết: giun đất hay chui lên khỏi mặt đất sau mưa. Có thể vì chúng ngộp, mà cũng có thể do cơ thể chúng rất nhạy cảm nên những ngày mát trời và ẩm ướt mới lên mặt đất được. 8. Khỉ đột
Hẳn bạn đã biết rằng có rất nhiều điểm tương đồng giữa khỉ đột và con người? Ừ thì thật ra là có nhiều điểm tương đồng hơn bạn nghĩ. 9. Hươu cao cổ
Đại hồng thủy hủy diệt muôn loài rồi mà em vẫn cố sống cố chết không yêu anh thì diệt chủng cả họ nhà hươu cao cổ mất thôi. 10. Ốc
Thật ra là ốc cũng biết xấu hổ chứ. Biết xấu hổ nên ốc mới mang vỏ ốc, như người mặc quần áo thôi mà! 11. Cá mập
Thực ra thì con cá nhỏ dưới bụng cá mập là con cá ép. Trên đầu cá ép có giác hút, thế là chúng bám vào bụng cá mập và cá lớn hơn để “đi nhờ” cho đỡ tốn sức, và tranh thủ ăn vụn thức ăn thừa của cá lớn hơn.
Thường thì cá mập không phiền nhưng cũng chẳng vui vẻ gì, cũng như khi chúng ta có một anh chàng/cô nàng cứ bám riết lấy chúng ta vậy. Và lại thêm một hiểu nhầm đây rồi! Bạn cứ tưởng cá mập cắn lồng người nhái là để tấn công họ? Sai rồi, chúng chỉ muốn cứu “con cá” tội nghiệp mắc kẹt trong lồng thôi. 12. Gà trống
Có bao giờ bạn nghĩ, tiếng gà trống gáy mà bạn tưởng chúng gọi chủ dậy, thực ra là tiếng hét kinh hoàng của chúng không? 13. Gấu trúc Mỹ
Gấu trúc Mỹ (raccoon) thật ra ăn nhiều và ăn rất tạp. Chúng sẵn sàng bới thùng rác tìm thức ăn, giành thức ăn của thú cưng, hay thậm chí là tỏ ra dễ thương rồi cướp thức ăn của người. Bạn cứ nghĩ chúng nó như chuột cống ấy, chỉ khác là dạn hơn, dễ thương hơn và to hơn. Bạn đã hiểu lầm bao nhiêu động vật trong số này rồi? Đừng “hiểu lầm” ý tốt của chúng nữa nhé vì thực ra chúng cũng không “khác” con người là mấy đâu! Tuy nhiên, vì không cùng giống lại khác loài nên tốt hơn hết là cả bạn và chúng cứ… mạnh ai nấy sống thôi, đừng can thiệp vào đời tư của nhau làm gì. Hãy truy cập chuyên mục Vui thường xuyên để có thêm nhiều thông tin mà có thể bạn chưa bao giờ biết đến!
Nguồn/Ảnh: Bright Side