19+ Hiện thực nhức nhối của cuộc sống mà ta phải đối diện mỗi ngày

0
15352

Cho dù có nhận được bất kì sự hỗ trợ nào, cuộc sống của người khuyết tật luôn bị trói buộc vào một chỗ.

Người tốt thường bị kẻ xấu lợi dụng phục vụ cho mục đích riêng của họ.
Những con cừu, chúng chỉ đi theo nơi nào có cỏ.Dù có là người cầm roi thì cũng chỉ là miếng mồi ngon của kẻ đã nhét cây roi đó vào tay họ.Cho dù có nhận được bất kì sự hỗ trợ nào, cuộc sống của người khuyết tật luôn bị trói buộc vào một chỗ.Thiên nhiên đang bị hủy hoại từng ngày từng giờ.Đối với người nghiện, bao nhiêu cũng không đủ.Người tốt thường bị kẻ xấu lợi dụng phục vụ cho mục đích riêng của họ.Tàn tật là để chỉ trí tuệ, không phải thể xác.Những người duy nhất có thể khiến kẻ có quyền lực lo sợ đó là những người thấp cổ bé họng.Cho dù có cất kĩ đến đâu, tiền bạc vẫn rất dễ bay hơi trong tay kẻ ngốc.Biến đổi khí hậu khiến môi trường sinh sống của muôn loài bị hủy hoại. Còn con người sẽ sống ở đâu?Những đứa trẻ không nhận được sự đúng đắn từ cha mẹ chẳng sớm thì muộn cũng gây rắc rối.Miếng cơm manh áo của người này có thể chỉ là trò giải trí của kẻ khác.Có nấc thang danh vọng nào mà bằng phẳng và sạch sẽ?Đối với người nghiện mạng xã hội, nó là tất cả thế giới, là cả cuộc sống của họ.Với người có quyền lực, miếng ăn họ kiếm ra rất dễ dàng.Nếu nghĩ rằng mạng xã hội là nơi giúp chúng ta tiếp cận với mọi thông tin trên thế giới thì chính mình chẳng khác nào những con ếch ngồi dưới đáy giếng cả. của Hamlet thời hiện đại: “Có hay không có (tiền), đó mới là vấn đề.”Thậm chí rừng xanh cũng trở nên quá nguy hiểm đối với gấu.Kẻ ăn không hết người lần không ra.Cách vận hành của thế giới: nơi nào có miếng ăn, nơi đó có kẻ bị xâu xé, ngay cả khi đó là đồng loại của mình.

(Ảnh: Pawel Kuczynski)

BÌNH LUẬN