Một cô gái có những biểu hiện này, chứng tỏ cô ấy đã thành “GÁI GIÀ” mất rồi

0
793

Mà bạn có muốn biết mình còn thanh xuân, hay đã toan về già? Dễ lắm, chỉ cần có ít nhất 3 trong 9 biểu hiện giống như những cô gái dưới đây, thì xin chúc mừng, bạn sắp được “team gái già” giơ tay chào đón: “Hãy về đội của chị!” rồi đó!

Hãy đọc để xem mình có bị chuyển về team GÁI GIÀ chưa nhé!
Có lẽ nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ là tuổi tác và kẻ thù lớn nhất của phụ nữ chính là thời gian. Một ngày nào đó, khi tuổi trẻ qua đi, hình ảnh những cô gái thanh xuân mơn mởn, xinh tươi như một nụ hoa, giờ chỉ còn lại trong kí ức của những đứa con trai năm xưa từng theo đuổi, và may mắn lắm thì còn sót lại được một vài folder ảnh có ghi bên ngoài là “Tui hồi đó”. Mỗi lần mở ra lại là một lần cảm thán: “Chao ơi, thời oanh liệt nay còn đâu!”. Đó thật sự là một nỗi kinh hoàng đối với bất kì cô gái nào, đúng vậy không những cô gái… sắp về team gái già?
Mà bạn có muốn biết mình còn thanh xuân, hay đã toan về già? Dễ lắm, chỉ cần có ít nhất 3 trong 9 biểu hiện giống như những cô gái dưới đây, thì xin chúc mừng, bạn sắp được “team gái già” giơ tay chào đón: “Hãy về đội của chị!” rồi đó!
1. Cực sợ những buổi họp mặt gia đình, bà con, dòng họ, bởi không thể đứng vững trước những câu hỏi: Bao giờ lấy chồng? Bao giờ mới dắt người yêu về ra mắt bố mẹ? Có biết thằng Tèo con Tí nó có ba bốn mặt con rồi không? Bla bla bla…..

2. Vẫn xem phim Hàn, nhưng khóc sướt mướt hết cuộn khăn giấy như hồi đó thì… quên đi. Chị đây trải nghiệm còn nhiều pha bi thương hơn thế nhé!

3. Sợ mọi cuộc vui, bù khú, tụ tập bạn bè lắm rồi. Chỉ mong một ngày cuối tuần được bình yên ngủ đến… thứ Hai đi làm luôn cũng được!

4. Mỹ phẩm là món hàng được ưu tiên hơn cả trong danh sách shopping. Và loại kem có chất chống lão hóa được ưu tiên hơn cả trong danh sách mỹ phẩm.

5. Càng ngày càng lười, lười cả việc trước đây làm rất đều đặn là nhắn tin và nấu cháo điện thoại luôn ấy chứ!

6. Đây là những từ rất không nên có trong từ điển của chị.

7. New feeds ngập tràn những hỉ sự thế này thì chỉ biết ôm gối tự kỉ chứ chả biết làm gì hơn!

8. Càng ngày càng thiếu tự tin diễn sâu trước ống kính!

9. Và cuối cùng là an phận tuổi già với con mèo cũng già nốt.

BÌNH LUẬN