Lý do nên “chia tay sớm bớt đau khổ”

0
1222

Nhiều trường hợp còn tồi tệ đến mức họ ở vậy đến già. Còn các cô nàng mới yêu thì dĩ nhiên là cứ sống và chinh phục tiếp thôi.
Có sự khác biệt rất lớn giữa các cô gái đã trót yêu lâu năm và các cô nàng… may mắn được giải thoát sớm.
Vì đã quá gắn bó, vun đắp quá nhiều tình cảm với người yêu cũ nên các cô nàng yêu lâu năm thường khó lòng bước được khỏi… vũng lầy tình ái ấy. Chuyện chia tay với người mình rất yêu tạo cảm giác như đất trời sụp đổ, tận thế đến nơi nên việc khóc, khóc nữa, khóc mãi là không thể tránh khỏi. Còn với các nàng mới yêu, tình cảm chỉ hời hợt như thích một món đồ vậy thôi nên chẳng việc gì phải buồn khi mất đi một người không yêu mình cả.

Bao nhiêu năm tháng mặn nồng bên nhau là bấy nhiêu khoảnh khắc được lưu giữ lại, gia tài của hai đứa có khi chiếm trọn dung lượng của cả một cái ổ cứng, trong khi những cô nàng mới quen rồi chia tay thì chỉ lèo tèo vài cái ảnh. Nhưng nói gì thì nói, cũng chỉ là Ctrl + A rồi Del, Enter thôi, chẳng có gì phức tạp cả, phải không nào?

Quà từ người cũ mấy năm nay chất vừa một cái nhà kho, đem tặng cho nghèo thì chúng nó sẽ sung sướng biết bao. Còn với tình yêu mới quen thì… moi móc mãi mới ra được cái phiếu quà tặng không hiểu anh ta lượm ở đâu ra đem cho mình.

Vì trời đất sụp đổ nên các nàng yêu lâu chẳng còn thiết đến chuyện mở mắt dậy mà sống tiếp nữa, vì thế mà việc bước ra khỏi giường, đánh răng, chải đầu là cả một nỗ lực tìm về với nhân loại, giống như Matt Damon được cứu từ sao Hỏa về vậy. Còn các nàng mới yêu thì cuộc sống cứ thế hường phấn mà tiếp diễn thôi. Thậm chí các nàng còn năng động hơn trước vì nhận ra cuộc đời còn nhiêu thứ để mình quan tâm lắm.

Cứ ngỡ sẽ nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời này, ai ngờ quay qua quay lại đã thấy người ta nắm tay cô gái khác rồi, có phải từ nay cuộc đời mình sẽ mãi cô đơn lẻ bóng hay không… chính là suy nghĩ của những cô nàng cho đi quá nhiều, nhận cũng thật nhiều mà cuối cùng ra công cốc. Còn các cô nàng mới yêu chỉ thấy tội cho cô gái tiếp theo bị vướng vào… cuộc đua tình ái của anh chàng kia mà thôi.

“Đời người con gái chỉ có một lần ước mong” có vẻ khá đúng với những nàng đã trót tin sẽ chỉ yêu một người và lấy người đó làm chồng thôi, thế nên khi tình cảm tan vỡ, họ mãi mãi không xóa được vết thương lòng ấy, không thể mở lòng ra được với người mới. Nhiều trường hợp còn tồi tệ đến mức họ ở vậy đến già. Còn các cô nàng mới yêu thì dĩ nhiên là cứ sống và chinh phục tiếp thôi.

(Ảnh: Cassandra Calin)

BÌNH LUẬN