Đàn ông là chúa “tam sao thất bản” khi phiên dịch lời phụ nữ

0
3274

Và, không có gì lạ lẫm khi nàng ca thán đang buồn chuyện gì đó thì nghĩa là nhiệm vụ của chồng phải xoa dịu nỗi buồn đó bằng hoa, bằng quà chứ không phải đơn thuần là lắng nghe không thôiKhi nói “Chờ em 5 phút” nghĩa là có thể thoải mái làm điều mình thích trong… cả tiếng đồng hồ

Phụ nữ luôn có cách nói chuyện vòng vo, dài dòng và… khó hiểu. Đó là suy nghĩ của đàn ông. Và trong mỗi câu mà vợ mình nói, những ông chồng thường “” theo một cách hiểu hoàn toàn khác.

Dưới đây là những tình huống hài hước như thế:

#1

Bạn biết con gái dùng nhíp làm gì rồi đấy. Xử lí đám “vi-ô-lông” sạch sẽ bằng chiếc nhíp nhỏ xinh là một việc rất bình thường. Thế nhưng con trai lại coi cái nhíp như một dụng cụ tra tấn, cực hình. Họ không hiểu tại sao con gái lại có thể tự làm đau mình từng chút một bằng thứ đồ ghê rợn đó được.

#2

Trong khi cô vợ bắt đầu miêu tả các món ăn với những cái tên lằng nhằng, khó nhớ thì đàn ông hiểu được đúng 1 thông điệp rằng: “Có nhiều món ăn cho tối nay”

#3

Đừng bao giờ nhờ con trai chọn giúp bạn một món đồ nào đó giữa những cái có màu sắc tương tự nhau. Họ đôi khi còn không phân biệt được giữa màu hồng với màu đỏ nữa là giữa những màu đỏ với nhau. Trong mắt họ, thế giới đơn giản chỉ có những gam màu cơ bản như đen, trắng, đỏ, vàng, xanh thôi.

#4

Trong khi con gái phân vân giữa hàng tá lựa chọn các kiểu áo mùa đông như áo len, áo hở cổ, cardigan hoặc jumper cho mùa đông thì con trai đơn giản chỉ nghĩ đến chiếc áo len hoặc áo khoác da dày. Con gái quan trọng kiểu dáng trong khi con trai lại quan tâm đến chất lượng của chiếc áo hơn.

#5

Và tất nhiên, khi phụ nữ bảo chờ em 5 phút, nghĩa là đàn ông có thể thoải mái làm điều mình thích trong… cả tiếng đồng hồ

#6

Đối với con gái, gel dùng để tắm, gội, dưỡng tóc, rửa mặt,… đều phải được tách biệt riêng từng chai. Trong khi đó, con trai chỉ cần dùng mỗi một loại gel tắm cho tất cả hoạt động vệ sinh còn lại.

#7

Nghe bạn gái hay vợ gọi thông báo “cần nói chuyện ngay bây giờ” là trong đầu các chàng lập tức nghĩ đến một buổi ca cẩm huyên thuyên về việc chàng vứt tất lung tung, quên tắt bếp,… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống như thế nào và liên đới đến hạnh phúc tương lai ra sao.

#8

Con gái nghĩ rằng mĩ phẩm sẽ giúp mình đẹp hơn trong mắt các chàng nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Con trai bao giờ cũng thế, thích những cô gái tự tin với vẻ đẹp giản dị, mộc mạc, tự nhiên hơn. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao con trai không có thiện cảm với các loại mĩ phẩm và coi đó như “hỗn hợp trát quét” để xây nhà cửa.

#9

Và, không có gì lạ lẫm khi nàng ca thán đang buồn chuyện gì đó thì nghĩa là nhiệm vụ của chồng phải xoa dịu nỗi buồn đó bằng hoa, bằng quà chứ không phải đơn thuần là lắng nghe không thôi

BÌNH LUẬN