Dân 8X, 9X bồi hồi nhìn lại những bài học đạo đức đầu đời, không một ai có thể xóa nhòa

0
1428

Bởi đó cũng là những người bạn, dù không có thật, đã đồng hành cùng mỗi người trong những năm đầu đời cắp sách đến trường.

Ai bảo chiếc vé về tuổi thơ là không có thật?

Thế hệ 8X, chắc chắn vẫn không thể nào quên những hình ảnh màu nước sinh động trong các quyển thời tiểu học. Tuy không sắc nét hay được lên màu sắc sảo nhưng đó là mảnh kí ức mà không một ai có thể xóa nhòa. Bởi đó cũng là những người bạn, dù không có thật, đã đồng hành cùng mỗi người trong những năm đầu đời cắp sách đến trường.  Và ngày nay, sau những lần cải cách thay đổi sách giáo khoa, những bộ sách năm xưa không còn được sử dụng nữa. Nhưng rồi, những bài học nhỏ về đạo đức, lễ nghĩa súc tích ấy vẫn theo mỗi bạn trẻ Việt Nam mãi, để nhắc họ nhớ về phép làm người theo đạo lí của người Việt. “Tiên học lễ, hậu học văn” – những bài học đạo đức qua tranh ảnh và những câu thơ năm xưa thật sự là nền tảng cho những điều lớn lao hơn.
Bài học đầu tiên đó là bài học về sự đúng giờ và ý thức tự giác của mỗi bạn nhỏ. Câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng về Thỏ và Rùa mang đến cho các bạn nhỏ bài học về sự tập trung vào nhiệm vụ của mình. Lời xin lỗi cũng là một điều quan trọng cần phải học. Ngoài những giá trị tâm hồn, ta cũng cần phải biết cách chăm chút, cho bản thân và sức khỏe. Hai từ “xin lỗi” và “cảm ơn” tuy đơn giản và nhỏ bé nhưng có thể tạo nên điều kì diệu. Đi thưa về trình. Yêu thương, chăm sóc ông bà, cha mẹ. Lời chào cao hơn mâm cỗ, vào người lịch sự, lễ phép thì sẽ nhận được sự yêu mến, quý trọng của mọi người.

Ảnh: Internet
Theo Yan

BÌNH LUẬN