Con đường thoải và dốc thì dễ đi, nên có mấy ai kiên trì để leo lên đến đỉnh núi

0
878

Con đường của thành công không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của quý nhân, sự chỉ dẫn của giáo viên, sự chia sẻ của bạn bè, sự đả kích của người quen, và sự ủng hộ của người thân.

fish-swim-upstream-again-river-1479351083246-crop-1479351100494

Bạn thật sự rất mệt mỏi? Mệt mỏi là phải rồi, vì thoải mãi dễ chịu chỉ dành cho người chết. Chó sói chạy ngàn dặm để săn thịt, ngựa chạy ngàn dặm để tìm cỏ, cá luôn bơi ngược dòng để tìm về thượng nguồn, chỉ cá chết mới bị cuốn theo dòng chảy.

Khổ mới là cuộc sống; mệt mới là công việc; thay đổi mới là vận mệnh; nhẫn mới là sự rèn luyện; bao dung mới là trí tuệ; tâm tĩnh mới là sự tu dưỡng; từ bỏ mới là có được; làm mới có hưởng.
photo-1-1479350769874
Đọc trên báo thấy có người trúng xổ số cả 100 tỷ, nhiều người sẽ bắt chước đi mua vé số với suy nghĩ rằng “ biết đâu mình cũng có thể trúng thưởng”, hay “ biết đâu vận may cũng sẽ đến với mình”.

Thế nhưng nếu bạn xem trên báo thấy có một vụ tai nạn xe liên hoàn khiến 50 người chết, và chỉ có 2 trong số 50 người này mua bảo hiểm nhân thọ, mỗi người được bồi thường 200 tỷ, bạn sẽ nghĩ rằng hai người này mua bảo hiểm nhân thọ là đúng, nhưng lúc này bạn sẽ không lập tức đi mua bảo hiểm, bạn cho là “ xui xẻo thế này không đến lượt mình”.

Hai điều này phản ánh hai thái cực tâm lý của bản chất con người đó là: lòng tham và may mắn.

Có một người thợ mộc chặt một cái cây để làm thành 3 thùng gỗ. Một cái thùng đựng phân gọi là thùng phân, mọi người đều tránh xa. Một cái thùng đựng nước gọi là thùng nước, mọi người đều cùng sử dụng. Một cái thùng đựng rượu gọi là thùng rượu, mọi người đều cùng uống.

Thùng đều như nhau, nhưng đựng những thứ khác nhau nên số phận chúng cũng khác nhau. Cuộc đời con người cũng như vậy, bạn quan niệm và suy nghĩ cuộc sống như thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ như vậy.
Một người muốn thành công, hoặc là tự tạo thành một nhóm, hoặc là gia nhập một nhóm. Trong cái xã hội liên tục thay đổi một cách nhanh chóng này, đơn độc chiến đấu thì sẽ càng ngày càng hẹp, lựa chọn đồng đội cùng chí hướng cũng là lựa chọn thành công.
photo-2-1479350770344
Một người muốn thành công, hoặc là tự tạo thành một nhóm, hoặc là gia nhập một nhóm. Trong cái xã hội liên tục thay đổi một cách nhanh chóng này, đơn độc chiến đấu thì con đường thành công sẽ càng ngày càng hẹp, lựa chọn đồng đội cùng chí hướng cũng là lựa chọn thành công.

Dùng ước mơ để tạo nên một nhóm, và dùng một nhóm để thực hiện ước mơ. Con người, vì ước mơ mới trở nên vĩ đại, vì tập thể mới trở nên ưu việt, vì biết ơn mới hạnh phúc, vì học tập mới đổi thay, và vì hành động mới thành công. Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là khi bạn đứng, những người đứng đằng sau bạn là những người như thế nào.

Con đường của thành công không thể tách rời khỏi sự giúp đỡ của quý nhân, sự chỉ dẫn của giáo viên, sự chia sẻ của bạn bè, sự đả kích của người quen, và sự ủng hộ của người thân.

Cuộc sống thật sự là không dễ dàng, hãy trân trọng từng bước đi, từng trải nghiệm cuộc sống của bạn. Nếu như bạn cảm thấy mình hiện tại rất vất vả và mệt mỏi thì bạn hãy tự nhủ với mình rằng: con đường dễ đi đều là những con đường đi xuống, hãy kiên trì thêm chút nữa vì bạn đang trên con đường đi lên.
Hằng Phương

Theo Trí Thức Tr

BÌNH LUẬN