Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con người và động vật đổi chỗ cho nhau trong chuỗi thức ăn?

0
4649

xấu số đi lạc vào rừng và bị đám gà vây bắt. Tết này gia đình gà ta không lo thiếu đồ ăn rồi.

Hãy tưởng tượng đến một thế giới nơi con người không còn làm bá chủ của muôn loài nữa mà thay vào đó, chúng ta trở thành công cụ để cho giải trí, làm miếng thịt cho những bữa ăn của chúng, làm bộ da thời trang hay chiếc đầu lâu treo trên lò sưởi trong nhà chúng.
Vấp phải một con người đi lạc gần bờ sông, gã rùa tàn ác liền lật ngửa nó lên ngắm nghía rồi chọc cành cây vào người nó. Chưa thỏa mãn, nó cầm con người lên, nắm tay, chân và đầu nó kéo thật mạnh để xem có gì nấp bên dưới bộ quần áo kia không. Thấy con vật tội nghiệp kêu la đau đớn, nó cười lên mấy tiếng ha hả khoái trá vô cùng, bấp chấp những ánh mắt khó chịu của rùa qua kẻ lại.

Trong bếp, các bà các mẹ đang hí húi nhóm củi, kêu gọi í ới. Ngoài này, hắn đã sốt suột lắm rồi vì mãi vẫn chưa xẻ xong cặp chân người để nấu lẩu. Còn lão dê già mồm thối thì cứ trầy trật mãi vẫn chưa cắt xong cái ngón chân nào. Hắn muốn tống cổ lão ra khỏi cái làng này lắm rồi mà chưa tìm được dịp.

Gà mẹ sai nó đi bắt mấy con người trong chuồng vào vặt lông đãi khách. Nó loay hoay mãi mà không biết làm thế nào để cắt tiết vì con vật cứ giãy đành đạnh và la the thé. Tức mình, nó vụt mạnh con người vào bức tường. Chắc cứ để nguyên con mà luộc, khỏi cần cắt tiết.

Nhìn thấy con người đang đi thơ thẩn trong rừng, hai tên khỉ liền vây bắt và trói gô nó trên một cành cây cao, đầu chúc ngược xuống đất. Chọc ghẹo chán, chúng rủ nhau bỏ ra về mà quên thả con người đó ra mãi cho đến sáng ngày hôm sau.

Ngoài trời mưa như trút nước, gió lạnh quật từng cơn. Bác hổ thảnh thơi ngồi lún trong chiếc ghế bành đọc báo bên đống lửa ấm áp hắt ra từ lò sưởi. Bức tường trên đầu bác treo đầy những cái đầu người mà bác săn được nhiều năm qua, còn dưới chân bác là bộ da còn nguyên vẹn của một con người khác mà phải vất vả lắm bác mới bắt được. Loài người quý hiếm đang dần tuyệt chủng, bác nghĩ thầm: “Bọn lều báo rõ vớ vẩn, những loài gây hại cho hổ như thế này thì họa có điên mới để chúng nhởn nhơ mãi ngoài kia.”

Hai con người run lẩy bẩy khi được áp tải vào phòng thí nghiệm. Đây đã là ca ghép thân thứ tư trong vòng nửa năm qua, giờ chúng còn muốn ghép thêm cái gì nữa đây. Mặt chúng biến sắc khi nhìn thấy cây kim gây mê lăm lăm trong tay cái gã tự nhận là Nhà Thỏ Điên mà ai cũng khiếp sợ.

Gã thực khách ruồi nổi giận, tay cầm muỗng cào sồn sột trong đĩa súp, vớt lên một con người to tướng chết chìm dưới đáy. Tên bồi bàn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, miệng rối rít xin lỗi, làm như thể đây chỉ mới là lần đầu tiên có ruồi gặp phải người rơi vào đồ ăn trong nhà hàng này vậy.

Con người xấu số đi lạc vào rừng và bị đám gà vây bắt. Tết này gia đình gà ta không lo thiếu đồ ăn rồi.

Để trả công cho nhóc thỏ chiều nào cũng cắt tỉa giùm bãi cỏ bên bờ sông trước nhà, bác rái cá liền mang tặng cho cậu một tấm áo khoác da người mà vợ bác đã tỉ mẩn khâu từng đường kim mũi chỉ. Cả vùng này không ai khéo tay bằng vợ bác, cứ nhìn tấm áo thì biết, không sứt một sợi lông, từng ngón tay người vẫn còn nguyên vẹn, khoác lên mình ấm áp biết bao.

Nàng cua chăm chú xem hướng dẫn cách nấu món người hầm nấm đang chiếu trên TV. Người mùa này thịt ngon, dai và thơm, nàng may mắn mua được một con rất vừa ý. Nhưng mãi mà nàng vẫn chưa dám vặt đầu nó vì quá e ngại hai hàm răng trắng nhở của nó lúc nào cũng nhe ra đe dọa.

Lợn mẹ đẩy xe đi dọc gian hàng đông lạnh. Thịt người ăn mãi cũng chán, có lẽ tối nay nên đổi sang món nào đó ít đạm một chút cho nhẹ bụng chăng.

Nhìn thấy thằng người con đang chơi ở mép nước, thằng nhóc cá heo liền lôi nó xuống nước. Sau một hồi vật lộn, nó cũng bắt được con vật nằm im để cho nó chụp ảnh tự sướng. Đảm bảo đám nhóc dưới kia sẽ lác mắt cho mà xem.

Ba con người lạnh ngắt treo lủng lẳng trên giá. Bọn nai thợ săn tranh cãi mãi mà vẫn chưa thể quyết định có nên bán chúng cho mụ gấu với giá năm rổ táo hay không. Chúng vẫn còn ức vì lúc trước bị lão sói lừa đổi một con người lấy hai bao tải cỏ non nhưng khi mở ra thì trong đó chỉ toàn rơm khô. Chúng không muốn bị lừa thêm lần nào nữa.

Siêu thị cuối tuần ồn ào như chợ vỡ. Đám phụ nữ rái cá cứ cầm hết món này đến món khác lên ngắm nghía mà không quyết định được nên mua món nào. Bọn gà con thì kêu la, khóc lóc om xòm vì không được mua cho món đồ yêu thích. Lại còn mấy con mẹ cừu ăn chay nữa, không biết đầu óc có bị làm sao không mà cứ nấn ná mãi bên khu thịt người không chịu đi để cho người khác còn vào mua hàng.

Sau khi nhử bầy người xuống nước, bọn cá voi liền dùng xiên kết liễu chúng rồi vứt xác chất đống trên bờ, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển. Lễ hội săn người còn lâu mới kết thúc.

Bị bẻ gãy hết cả tay và chân, con người không thể bỏ chạy, thậm chí không nhúc nhích được, chỉ biết há miệng kêu la. Bực mình, gã lợn tung chân sút vào mặt nó mấy cái thật lực, làm nó văng mấy chiếc răng và máu tuôn xối xả. Trông thấy cảnh tượng, bọn người khác trong chuồng im thin thít, không dám hó hé tiếng nào.

Ngứa mắt vì con người cứ đi lại đồm độp trên bãi biển, tên hải cẩu liền cầm búa lao tới. Một tiếng phập chát chúa vang lên, sọ nó nứt đôi, mắt lồi ra khỏi hốc, cái miệng đang há ra cười bỗng trở nên méo mó dị hợm. Con vật tội nghiệp chết khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Sôi máu vì thua trận đấu vật, gã chủ gà liền xông tới cào cấu, mổ và đâm túi bụi khắp mình mẩy con người đáng thương. Bao nhiêu tiền hắn đều nướng cả vào trận này rồi, thế mà…

Những tiếng hí và gầm vang rền khắp bốn khán đài, võ sĩ bò tót đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, đôi sừng vấy máu giương lên kiêu hãnh. Dưới chân hắn bọn người đang nằm thoi thóp, thảm bại. Trận đấu kết thúc.

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN