Chỉ những cô nàng “chân ngắn” mới hiểu… Đâu phải lùn là sướng đâu!!!

0
1312

Với bạn, hôn một anh chàng cao lớn cũng là một tập thể dục. Cổ bạn bị mỏi vì phải rướn lên cao, chân của bạn bị đau từ đứng trên ngón chân đầu của bạn quá lâu

9 nỗi khổ chỉ những cô gái mới thấu hiểu.

Dễ thương á? Trẻ lâu á? Lùn nhưng ùn ùn người theo à? Quên đi, chúng tôi sướng thì ít mà khổ thì nhiều thế này này…

OK không xắn đến tận đầu gối thì cũng phải xén mất nửa cái quần…

1-1479916597531Say goodbye với mấy quả xe sang chảnh.

2-1-1479916597524Mỗi lần gặp trời mưa là ăn nguyên mấy con sóng ụp thẳng qua đầu.

3-1-1479916597530Nhìn gần ngay trước mắt mà cứ như xa tận chân trời.

7-1479916597528Chân ngắn nên đắp chăn chiều nào cũng vẫn vừa đó!

5-1479916597529Coi như xem liveshow toàn mông với lưng rồi ngậm ngùi đi về.

9-1479916597526Chiều ngang vốn đã gần bằng chiều dài rồi…

6-1479916597528Nhưng tại sao ai cũng coi mình là học sinh cấp 2 thế hả???

4-1-1479916597525Gặp chỗ nào treo gương theo chiều cao “người bình thường” là coi như đứng ngắm tóc thôi.
8-1479916597527
kenh 14

BÌNH LUẬN