Các chị em cứ làm thế này thì các chàng sẽ “lẽo đẽo” theo bạn cả đời mà thôi!

0
2339

Bạn rất thích một chàng trai nhưng không muốn “cọc đi tìm trâu”, lại càng không muốn để vuột mất chàng? Vậy thì hãy tham khảo ngay những bí quyết dưới đây để chẳng cần động một ngón tay cũng khiến chàng “đổ đứ đừ” và chẳng thể nào rời bạn ra được.

Những bí quyết này đã được tổng hợp thành sách và được hàng ngàn chị em trên khắp thế giới thực hiện vô cùng thành công.

Bạn rất thích một chàng trai nhưng không muốn “cọc đi tìm trâu”, lại càng không muốn để vuột mất chàng? Vậy thì hãy tham khảo ngay những bí quyết dưới đây để chẳng cần động một ngón tay cũng khiến chàng “đổ đứ đừ” và chẳng thể nào rời bạn ra được.

Đừng ào ào chạy đến cái điện thoại mỗi khi nghe anh ta gọi dù cho lúc đó bạn đang… thoa xà bông đầy đầu đi chăng nữa. Hãy cứ thoải mái bận rộn và để anh ta gọi nhỡ đi, như thế bạn chẳng những vừa “làm giá” một cách tinh tế mà còn vừa cho anh ta thấy rằng bạn cũng có cuộc sống riêng và anh ta chỉ là một phần trong đó chứ chẳng phải là cả cuộc sống của bạn.

Đừng khai báo tất tần tật mọi chuyện trong cuộc sống của mình chỉ vì một lời thăm hỏi xã giao, “thả thính” của anh ta vì thực sự thì hai bạn vẫn chưa “tình thương mến thương” đến mức chia sẻ cuộc đời mình với đối phương như vậy đâu. Hãy cứ là người quen trước đã rồi tùy tình hình mà mới quyết định có nên tiến xa hơn nữa hay không.

Hãy áp dụng triệt để quy tắc “Trả lời tin nhắn đầu tiên của chàng sau một vài tiếng, trả lời những tin nhắn sau đó trong vòng 20 phút/ngày”. Nghĩa là mỗi ngày bạn chỉ cần dành trọn tâm trí cho chàng trong vòng… 20 phút thôi, còn lại thì cứ thoải mái sống cuộc đời của mình và để chàng tận hưởng cuộc sống của chàng.

Nếu chàng có nhắn tin hỏi: “Lát nữa em làm gì?” hay “Tầm nửa tiếng nữa em rảnh không?” thì đừng bao giờ trả lời, tốt nhất là cứ “bơ đi mà sống” thôi vì một chàng trai tùy hứng như vậy chắc chắn không tìm kiếm nghiêm túc, còn bạn thì nhất định không phải loại con gái dễ dãi.

Hãy để cho các chàng phải đoán già đoán non xem bạn đang làm gì, đang ở đâu, đang đi với ai chứ đừng có chuyện gì cũng khai báo hết lên mạng xã hội, thậm chí đến cả vào toilet nhà hàng 5 sao cũng đăng ảnh check-in thì thôi rồi.

Tuyệt đối không nhắn tin hay “chat chit” gì cả sau nửa đêm vì theo đúng như quan niệm của xã hội, gái ngoan là sau 12 giờ đêm đã đi ngủ mất rồi, và chắc chắn bạn cũng chẳng muốn chàng cảm thấy là mình đang ngóng chàng từng phút đến nỗi hy sinh cả giấc ngủ hoặc rằng bạn là cô nàng sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để chat với trai, đúng không nào?

Hãy tránh càng xa càng tốt thông tin cá nhân trên mạng xã hội của anh chàng và nếu không có chuyện gì cấp bách, khẩn thiết hay cần kíp thì đừng viết gì lên “tường nhà” anh ta cả. Chỉ một động tác đơn giản là “Kết bạn” thôi là đủ rồi, chàng sẽ biết là bạn đang có ý định “tăm tia” mình ngay.

Hẳn là nãy giờ bạn vẫn đang thắc mắc đang “cưa cẩm” nhau mà nhắn tin có 20 phút/ngày thì “cưa” thế nào được phải không? Sự thật bất ngờ đằng sau hành động đó chính là “ép buộc” chàng phải tìm mọi cách được nói chuyện với bạn, và không thể nhắn tin thì chỉ còn cách… gặp trực tiếp thôi. Và thế là hai bạn sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, tiếp xúc với với đối phương như vậy sẽ giúp bạn dễ dàng “tung chiêu” và dò xét được liệu người ta có đang thành thật, nghiêm túc với mình hay không đấy.

Bạn đã quen với những emoticon biểu cảm đủ các thể loại khi nói chuyện với hội bạn thân? Hãy bỏ ngay thói quen ấy khi nói chuyện với chàng đi mà chỉ chèn emo khi cần thiết thôi vì nếu bạn cứ “thả” mặt cười, mặt mếu, hoa lá hẹ tim óc bay tá lả như thế thì chàng sẽ “mệt mắt” lắm, lại còn cho rằng bạn là cô nàng trẻ con nữa chứ.

Dù bạn “kết mô đen” chàng lắm rồi, sống chết gì cũng muốn được ở cạnh chàng thì cũng phải tỏ ra mình là “gái nhà lành”, con nhà “quyền quý, trâm anh thế phiệt” để chàng phải chạy theo “cầm cưa”. Biết là quan niệm nghe có vẻ lỗi thời và sáo rỗng nhưng trên thực tế, đàn ông nào cũng thích chinh phục cả.

(Ảnh: Yekaterina Ragozina)

BÌNH LUẬN