Nếu đã trải qua loạt ảnh này, chứng tỏ tuổi thơ của bạn “dữ dội” lắm đâý!

0
2545

Chắc hẳn các 8X, 9X sẽ không bao giờ quên được những món đồ chơi “thần thánh” ấy,

Đôi khi kí ức về tuổi thơ “” ùa về chỉ sau khi nhìn một bức ảnh.
thời nay từ nhỏ đã được tiếp xúc nhiều với đồ điện tử công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính,… khác hẳn với thế hệ 8X , 9X đời đầu khi ngày ấy, chỉ cần sở hữu những món đồ chơi dân dã, mộc mạc như hòn bi ve, dây chun nịt để nhảy dây,… là đã sướng lắm rồi. Chắc hẳn các 8X, 9X sẽ không bao giờ quên được những món đồ chơi “thần thánh” ấy, chỉ cần nhìn thoáng qua là quá nhiều kí ức tuổi thơ ùa về. Hay kể cả một món ăn, thức uống, trò chơi, hay cũng có thể là một bộ phim đã “làm mưa làm gió” thời ấy, chỉ cần nghĩ đến là lại nhớ ra bao nhiêu chuyện ngày nhỏ, mà cái nào cũng “dữ dội”, cái nào cũng không thể quên.
“Ngày bé ăn bẩn lắm, toàn ăn hết quả bàng xong đập hạt ra ăn tiếp, vỏ thì hơi ngọt ăn vào đến hạt thì hơi chua, nhân hạt thì bùi. Đúng là thời xưa đói kém cái gì cũng bỏ vào mồm được. Trẻ con giờ sướng hết rồi nên chả biết cái gì. Mà hồi xưa cái bánh rơi xuống đất còn nhặt lên thả thẳng vào mồm chứ chả có thổi thiếc gì đâu, những năm khoảng 1997 – 2000” – bình luận của người dùng Q.A.Tuổi thơ dữ dội ùa về chỉ trong một bức ảnh. Có người dùng mạng đùa rằng hồi ấy mà có đủ các thứ này thì chắc cũng chả thua kém… con cháu đại gia bây giờ nhỉ?“Thuốc tẩy giun “thần thánh”, nhìn lúc đầu thấy sợ mà sau lại ăn thấy ngon. Đợt ăn thấy ngon quá nên định lén mẹ lấy ăn tiếp, biết thế nào đước là 4 – 6 tháng mới tẩy 1 lần. May mà không tìm thấy” – P.H.L.“Nhớ ngày xưa đi học sợ cô giáo phạt lắm, nhà thì nghèo k có tiền mua bộ xịn như các bạn, mẹ bảo thôi mua tạm bộ rởm dùng con ạ, bộ kia đắt lắm mẹ chẳng có tiền. Dĩ nhiên bộ ấy que thì cong, thiếu thanh các thứ. Lên lớp toàn mượn mỗi đứa một cái ráp lại, nhưng không thể lắp được mấy cái phức tạp như bọn nó hay khoe. Tủi thân, cơ mà chẳng sao vì mình chẳng ham kĩ thuật. Đến bây giờ chỉ biết là mẹ đã cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho mình! Yêu mẹ! Yêu nhà mình!” – J.N.Trò chơi khoanh số “thần thánh” hồi ấy. Những tập vở “huyền thoại” ngày ấy.“Nhớ hồi mấy đứa làm diều giấy bẻ hết cái chổi nan nhà thằng bạn để làm khung về bà nó chửi cho to cả đầu. 3g chiều mùa hè nắng vỡ đầu vẫn lên trần để thả” – Đ.T.“7g tối lúc nào cũng ngó nghiêng mong chờ. Cái thời chả có mấy chương trình cả ngày đài truyền hình phát có mấy tiếng chứ không 24/7 như bây giờ” – L.H.“Ước mơ xây nhà bằng… lá chuối ngày thơ ấu. Hồi trước nhà có cây ổi còn kiếm tre về gác lên làm nhà sàn mới “bá”. Trưa nắng vẫn trốn ra ngủ ngoài cây chứ không thèm nằm giường trong nhà” – K.V.Cô gái xinh đẹp trong phim bộ từng “làm mưa làm gió” một thời mang tên Thế giới bí mật của Alex Mack. Giờ đây nữ chính đã bước sang tuổi 35 rồi đấy…“Ngày bé gia đình có cái đèn này, cứ mỗi chiều mấy đứa hàng xóm sang sân nhà đá bóng, phe nào thắng thì được trao cái đèn này thay cúp, cảm giác như được giơ cao chiếc cúp luôn ấy…Nhớ quá…” – P.H.V.Ngoài chơi đồ hàng thì nhảy dây chun, kiểu nhảy tăng dần từ thấp lên cao thế này là trò “ruột” của lũ con gái thời ấy…“Năm lớp 2 hay 3 gì đấy. Mỗi lẫn mẹ đi chợ về đều mua cho bánh kẹp kem này. Sau mới biết là mẹ về tới đầu hẻm rồi nhưng vẫn đứng đợi ông bán kem đi ngang qua để mua rồi mới vào nhà…. cũng gần 20 năm rồi. Giờ đi làm thèm thì chạy ra cửa hàng khác. Hôm bữa, nghỉ làm trông quán cho mẹ đi chợ. Lúc mẹ về vẫn mua cho y như thế, vẫn 3 màu mình thích nhưng mình lại để tủ lạnh. Giờ nhìn ảnh đăng thấy mình quá vô ý, lát về có cứng như đá cũng nhai cho bằng hết” – S.T.“Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, bộ phim yêu thích ngày ấy. Nhớ phim này từ hồi TV nhà đen trắng chuyển qua màu. Đến 6g là dán mắt vào TV, vừa ăn vừa xem” – H.N.Anh em nhà bác sĩ – bộ phim gắn liền với tên tuổi của tài tử Jang Dong Gun một thời cũng như khiến 8X, 9X ngày ấy ấn tượng nhất với câu nói “bất hủ”: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức”.

Ảnh: Beatvn
Theo Yan

BÌNH LUẬN