Bộ ảnh hài hước về sự khác biệt giữa học sinh cấp 3 và sinh viên đại học

0
4679

Đến khi ra trường đi làm rồi nhiều người mới nhận ra, quãng thời gian còn đi học là thời điểm hạnh phúc nhất, bởi khi ấy xung quanh ta là bạn bè, là thầy cô, là tuổi trẻ với đầy hoài bão, là những mong đợi vào tương lai. Vì vậy, hãy trân trọng và tận hưởng từng phút giây hiện tại bạn nhé.


Thi cử thì lúc nào cũng quan trọng cả nhưng nếu cấp 3 bạn “cắm đầu cắm cổ” ôn thi từ cả tháng trước thì Đại học, việc ôn thi thường chỉ diễn ra vào tối trước hôm thi


Nếu dại dột trốn tiết mà bị phát hiện là “xác định” bị “triệu tập” lên gặp thầy cô cùng phụ huynh nhé, còn đối với Đại học thì thoải mái hơn.


Ở cấp 3, muốn hẹn hò với người yêu thì phải cảnh giác Mẹ, còn lên đại học thì phải chịu sự “giám sát” của bạn cùng phòng.


Dù có phấn khích cỡ nào thì các em học sinh cũng phải ngoan ngoãn về nhà trước giờ giới nghiêm, còn sinh viên Đại học thì tha hồ “quậy tới bến”


Cấp 3 là thời vui nhất, bạn bè bày đủ thứ trò để trêu nhau. Đại học rồi vẫn vui nhưng vui theo kiểu khác, trong lớp, người ngủ gật, kẻ “xà nẹo” với người yêu ngay trong lớp học. Có những đứa bạn cùng lớp tín chỉ, đi học cả kỳ vẫn không nhớ tên, không nhớ mặt nhau

Tốt nghiệp cấp 3 là thời điểm hạnh phúc nhất vì lúc này có thể được tự do làm những gì mình thích, xa rời vòng tay cha mẹ để đến một mới sinh sống và học tập. Còn khi tốt nghiệp Đại học, một chặng đường mới mở ra, phải tự lập tất cả, không còn ngửa tay xin tiền gia đình nữa, gánh nặng đè lên hai vai. Nhất là trong thời đại hiện nay, thất nghiệp nhan nhản khắp nơi.

Đến khi ra trường đi làm rồi nhiều người mới nhận ra, quãng thời gian còn đi học là thời điểm hạnh phúc nhất, bởi khi ấy xung quanh ta là bạn bè, là thầy cô, là tuổi trẻ với đầy hoài bão, là những mong đợi vào tương lai. Vì vậy, hãy trân trọng và tận hưởng từng phút giây hiện tại bạn nhé.

Nguồn Collegehumor

BÌNH LUẬN