Bộ ảnh cho thấy cuộc sống thực tế không hề giống như mơ mộng và cổ tích

0
897

Khi những kẻ xấu ngồi chung một chiếc thuyền, cả thế giới sẽ đổ rạp dưới chân chúng.

Thế giới ngày nay toàn bọn ngốc và dối trá, đáng sợ hơn là họ luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau, dối trá nhau và đóng vai ngốc nghếch trước mặt nhau.

Thế giới ngày nay toàn bọn ngốc và dối trá, đáng sợ hơn là họ luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau, dối trá nhau và đóng vai ngốc nghếch trước mặt nhau.

Khi những kẻ xấu ngồi chung một chiếc thuyền, cả thế giới sẽ đổ rạp dưới chân chúng.

Các xây dựng là những con quái vật tham lam, chúng nuốt chửng tất cả mọi thứ không để lại dấu vết.

Nếu con người có thể sinh sống được trên mặt trăng, chúng ta sẽ càng có lí do để buông thả, vì một người nặng 60kg trên Trái Đất sẽ chỉ nặng 10kg trên mặt trăng. Tuy nhiên, vấn đề không phải là bạn sống ở đâu mà là ý thức của bạn đối với sức khỏe của chính mình.

Những nơi riêng tư nhất cũng chưa chắc là nơi an toàn nhất đối với những cô gái trẻ.

Trẻ con học được gì từ những câu chuyện cổ tích? Là cái thiện luôn giành chiến thắng? Cái ác luôn phải trả giá? Hay bạo lực là thứ có thể giúp giải quyết tất cả mọi mâu thuẫn?

Nhân cách của một đứa trẻ được hình thành từ chính sự của bố mẹ, điều đó được thể hiện qua cả những thứ nhỏ nhặt chẳng hạn như những món quà mà họ tặng cho chúng.

Trẻ con nên là món quà mà tình yêu mang đến cho thế giới này, chứ không phải là điều ước được bọn buôn người đội lốt bụt hóa phép thành sự thật.

Những cái gì quá đẹp đẽ và quí giá đều không tồn tại, hoặc không thể tồn tại lâu dưới bàn tay hủy diệt của con người.

Khi những con robot bắt đầu học hỏi và trở nên có ý thức, bạn nghĩ chúng sẽ làm gì tiếp theo?
7 chú lùn thật ra chỉ là nô lệ và công cụ mua vui cho nàng Bạch Tuyết mà thôi. Những kẻ ác trong hình hài của cái ác thật sự không hề đáng sợ như bạn nghĩ. Chỉ có những kẻ ác đội lốt thánh thiện nhân ái mới thật sự đáng sợ.

Các ông bố bà mẹ chỉ chăm chăm bảo vệ các bé gái, không ai nghĩ đến việc các bé trai cũng cần được bảo vệ.

Thời đại nào cũng có những tên yêu râu xanh lộng hành, và thời đại nào cũng có những cô gái trẻ đẹp ngây thơ trở thành nạn nhân của chúng.

Con người không được sinh ra với đôi cánh, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không thể bay. Điều quan trọng là chúng ta bay đi đâu, và phải làm gì để đừng rơi.

Nếu con người vẫn cứ tiếp tục sử dụng động vật như một thứ giải trí tàn bạo thì cũng đến ngày chúng vùng dậy tấn công lại con người theo đúng cái cách chúng được huấn luyện để làm mỗi ngày.

Niềm tin của con người là con dao hai lưỡi, nó có thể ban cho họ sức mạnh để vượt qua khó khăn, nhưng cũng có thể biến họ thành con rối trong tay những kẻ xấu nhân danh niềm tin.

Đã qua rồi cái thời nàng Lọ Lem vô tình đánh rơi chiếc hài pha lê trên bậc thềm vào lúc nửa đêm. Để có được người mình muốn, Lọ Lem phải làm mọi cách để chắc chắn rằng Hoàng tử lượm được chiếc hài ấy, nếu không chàng sẽ rơi vào tay nàng công chúa nước láng giềng, hay tệ hơn là một trong hai người chị ghẻ của nàng. Điều đó cho thấy để có được hạnh phúc, bạn phải tự mình đi kiếm chứ không thể ngồi đợi nó đến gõ cửa. Thế giới này không có bà tiên đỡ đầu nào đủ tốt bụng để giúp đỡ bạn đâu.

BÌNH LUẬN