Bất ngờ với những tình huống người và vật tưởng không liên quan gì nhưng lại ‘đụng hàng’ chan chát

0
4043

Quả là thật khó tin khi những đồ vật tưởng như không có “bà con họ hàng” gì với nhau lại tình cờ “đụng mặt” và còn “ nhau chan chát” thế này phải không?

Đôi khi có những tình huống mà những thứ chúng ta mặc lên người lại vô tình có màu sắc hoặc giống hệt với những đồ vật ở xung quanh, đến mức độ có thể hòa lẫn vào đó mà được luôn.

Màu của miếng băng cá nhân trùng khớp với màu da. Đố bạn tìm ra nó được dán ở đâu đấy.

Chỉ là một chiếc ví tiền được may cùng một loại vải với vải bọc ghế ô tô thôi mà.

Bạn nói xem, màu này hợp với sàn nhà hơn hay hợp với đôi chân ngọc ngà của bạn hơn?

Cẩn thận bốc nhầm!

Không biết vô tình hay cố ý mà thầy giáo quyết định đeo chiếc cà vạt giống y chang mớ slide show của ổng.

Hãy tìm con bọ trong bức ảnh.

Ngụy trang kiểu chuồn chuồn.

Em bé cosplay thành trụ cứu hỏa.

Là thật đấy, không phải Photoshop chỉnh màu đâu.

Sáng nay ra đường chắc cô giáo không thể ngờ lại có kẻ “mặc đồ” giống hệt mình như thế này đâu.

Nếu không khoanh tròn, bạn nghĩ mình mất bao lâu để tìm cho ra chiếc điện thoại trong hình?

Thế mà cô ấy cứ nghĩ rằng bộ đồ của mình là độc đáo nhất công ty rồi đấy.

Chỉ là một cái cây hoa có chân thôi mà.

Những ngón chân đâu mất tiêu rồi?

Kiểu này thì dù có nhiều ghế trống nhưng tốt nhất vẫn nên đứng thì hơn nếu không muốn bị người khác ngồi lên đùi mình.

Chiếc kệ có giá 1,99 đô.

Có một sự trùng hợp không hề nhẹ giữa chiếc áo và cái tô.

Khi mặt hồ và bầu trời hòa lẫn vào nhau.

Kiểu gì thì cũng có một thứ “đụng hàng với bạn” thôi.

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết, giống như chiếc áo của bạn có màu “độc” đến mấy rồi cũng có thứ giống y hệt nó.

Là ai đã “ăn cắp” mẫu thiết kế của ai nhỉ? Hay chỉ là ý tưởng lớn đụng nhau thôi?

Ai “mặc” đẹp hơn nào?


Có những thứ bạn đã lỡ thấy rồi thì bạn không thể ngừng nhìn.

Loay hoay kiếm chiếc chìa khóa một hồi mới phát hiện ra nó đã cắm sẵn trong ổ khóa rồi.

Chuyện kinh dị lúc nửa đêm: có một cái đầu tự dưng xuất hiện trên giường bạn.

Cẩn thận kẻo có người ngồi lên nhé.

Thế này có cởi giày để trên cát thì cũng không lo có người lấy trộm, vì họ có trông thấy nó đâu.

Khi cả bầu trơi, bãi biển và bờ cát được gói gọn trong một chiếc áo tắm

Tốt nhất là cởi vớ ra nếu không muốn có người đạp vào chân.

Khi sữa tắm và bức tường gạch “đụng hàng” nhau.

Quả là thật khó tin khi những đồ vật tưởng như không có “bà con họ hàng” gì với nhau lại tình cờ “đụng mặt” và còn “đụng hàng nhau chan chát” thế này phải không? Trong cuộc sống của bạn đã từng gặp trường hợp nào khiến người ngoài cuộc thì thấy thích thú không tưởng còn người trong cuộc thì phải dở khóc dở cười như trên hay chưa?

(Ảnh: Internet)

BÌNH LUẬN