Dưới đây là một số trường hợp có lẽ bạn không muốn xảy ra đối với mình.Đôi khi có những tình huống trớ trêu xảy ra trong cuộc đời mà ta không trở tay kịp, dẫn đến muôn hình vạn trạng hoàn cảnh ‘dở khóc dở cười’, chỉ muốn bỏ cuộc ngay lập tức. Dưới đây là một số trường hợp có lẽ bạn không muốn xảy ra đối với mình.
▼”Kho báu” ở ngay trước mắt mà tưởng như xa hàng vạn dặm.
▼Mình chỉ muốn ăn 1 trái thôi mà.
▼Gọt bút chì ra thế này thì thà mua cây mới xài còn hơn.
▼Một ví dụ điển hình cho trường hợp “cố quá thành quá cố”.
▼Hẳn chủ nhân của tuýp kem đánh răng này sẽ rất ấm ức cho mà xem.
▼Có thể đây là lúc bắt đầu và cũng là kết thúc của một bữa ăn.
▼Khó ai có thể dửng dưng trước phong cách thời trang khó hiểu này.
▼Nỗi buồn không lối thoát.
▼Một khi chocolate không còn thì miếng bánh dù ngon đến mấy cũng trở nên vô vị.
▼ Kéo à, sao chỉ có đúng một nhiệm vụ là cắt thôi mà cũng làm khó người ta vậy.
▼Xin dành lời cảm thông sâu sắc đến chủ nhân hộp pizza kia.
▼Tình huống đau đầu khi địch nhanh hơn ta một bước.
▼Đang lúc cần khẩn cấp thì nó… tự đầu hàng trước rồi.
▼Còn lời nào cho nhau.
▼Đã tìm ra thanh niên đen đủi nhất năm.
▼Thôi thì xong cả bữa sáng!
▼Là tại ổ khóa, nó đói nên ăn mất chìa rồi.
▼Ta không có lỗi, lỗi tại cái bếp.
▼ Trời đánh tránh miếng ăn nhưng khó khăn vẫn cứ chồng chất khó khăn.
▼Tại sao lại có người không biết nguyên tắc đơn giản tối thiểu để tận hưởng thanh Kit-Kat cơ chứ?
▼Tôi vẫn muốn ăn tiếp mà người bạn đồng hành đã bỏ cuộc rồi sao.
▼Ai cũng đã từng 1 lần…
(Ảnh: Internet)
Việt Thùy (TH)
Theo DaiKynguyen