13 kiểu trang trí bồn cầu công cộng rất có tâm của các thánh rảnh việc

0
845

Ăn bẩn sống lâu, nhiều người bảo thế. Thế nhưng, dường như nhiều người vẫn không nhận thức được lý lẽ này mà vẫn sạch sẽ một cách quá đáng. Họ bóng mượt từ cách ăn mặc, chải chuốt, cẩn thận trong khâu ăn uống, thậm chí đi toilet cũng phải đảm bảo vô trùng đến tuyệt đối.

1. Vì lo sợ 4 người cùng ngồi lên nên người ta phải lót giấy theo kiểu phòng vệ tứ phía.

2. Nói lại bảo mê tín chứ gặp xong anh William Cường mà không ướt mông thì hơi phí.

3. Đây gọi là kiểu lót giấy “có người yêu cũng như không”.

Tức là kiểu có để trang trí chứ không có tác dụng gì.
4. Phận làm người không sợ đổ máu, chỉ sợ bồn cầu xây xước mà thôi.

5. Che chắn kỹ như này thì chỉ có nước leo lên tên lửa mới tấn công được con người thôi nhé!


6. Màn lót giấy toilet mang tên “Đôi cánh thiên thần”.

7. Chưa đi đến chợ đã hết tiền, chưa lót hết bồn cầu đã hết giấy.

8. Yêu sự thẳng thắn, ghét vòng vo nên cái gì cũng phải vuông vắn.

9. Bố là giám đốc công ty đồng nát giấy báo nên lo gì.

10. Trong cuộc sống cái gì cũng chỉ nên vừa đủ. Đi toilet cũng vậy, che đủ cái cần che là được.

11. Cảm giác ngồi an toàn trên một lớp giấy bao giờ cũng thấy ngon hơn hẳn.

12. Chỉ là một cách để bảo vệ môi trường sống của lũ vi khuẩn thôi mà.

13. Thời đại 3 sạch: ăn sạch, uống sạch mà đi toilet cũng phải sạch.

(Nguồn: B.F)

BÌNH LUẬN