Tôi thấy trên thế giới này chỉ tồn tại có 2 kiểu người

0
3341

Linh hồn của bát phở không chỉ là nước dùng mà còn là hành lá, nhưng không, một cơ số người vẫn thích ăn phở “trắng bệch” vì không có hành…
Thế giới phức tạp thật, con người cũng thế, nhưng thực ra thì cái thế giới con người phức tạp chia ra cũng chỉ có 2 kiểu thôi. Nhất định chỉ là 2 kiểu, như này này:

1. Rõ ràng là bún đậu phải ăn với mắm tôm, nhưng một bộ phận kha khá người cố tình bon chen nó với nước mắm…

2. Linh hồn của bát phở không chỉ là nước dùng mà còn là hành lá, nhưng không, một cơ số người vẫn thích ăn phở “trắng bệch” vì không có hành…

3. Một số người rất lịch sự, luôn gọi lại ngay khi có ai đó gọi nhỡ. Một số người khác thì “kệ, cần thì tự đi mà gọi, nhé!”

4. 5 phút nằm trong chăn quý giá là bao, thêm được phút nào hay phút nấy…

5. Có một kiểu người chính là “ê mang sạc không, mượn nhờ tí xem nào”

6. Muốn biết một cô gái có gọn gàng hay không, hãy nhìn vào tủ quần áo của cô ấy…

7. Cũng từ đây mà hội “não cá vàng” ra đời. Có những người cái gì cũng nhớ, có người thì cái gì cũng có thể quên!

8. Giày trắng thời trang, nhưng trắng sạch hay màu… cháo lòng thì khác nhau hoàn toàn đó nhé! Không phải ai cũng đi được giày trắng đâu

9. Có một kiểu là tiền phải nhét đầy ví mới thấy an toàn, một kiểu là lười rút tiền, cho nó nhanh

10. Team đúng hẹn và team chả thể đúng hẹn bao giờ…

BÌNH LUẬN