Sự thật vô cùng phũ phàng khi con gái thích thầm ai đó

0
940

Đến cả khi bạn lịch sự, tử tế, đàng hoàng xuất hiện trước mặt người ta mà họ lại đang trong bộ dạng “ma chê quỷ hờn” thì bạn cũng cảm thấy đó là lỗi của mình cho bằng được nữa mà.
Dù cả xã hội có chống lại cuộc tình chúng mình thì em vẫn đeo bám anh không rời.
Bạn có còn nhớ hay có đang trải nghiệm cảm giác thích thầm một ai đó không? Nào là mơ mộng giữa ban ngày về người ấy, nào là cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt khi chờ… “rình” mãi mà người ấy chưa xuất hiện, hay khi gặp người ấy thì cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc?
Hãy xem qua 6 tình huống hài hước dưới đây để thấy rằng thích thầm một người là tình huống vui buồn lẫn lộn, vừa sung sướng lại vừa… éo le nhất trần đời nhé.

Bạn đã bói đủ thứ cách rồi mà vẫn chẳng ra được tương lai sáng sủa tốt đẹp cho cả hai, lúc thì không tương thích, lúc thì… kết hợp sẽ nghèo mạt rệp, thế nhưng vì tình yêu có thể chinh phục tất cả nên bạn vẫn cứ một lòng một dạ thích người ta thôi.

Chỉ cần được tình cờ (hoặc cố ý) chạm tay với người ấy thôi cũng đủ khiến bạn cả đời không muốn rửa tay, chỉ muốn lấy bọc nylon bao cái tay ấy lại rồi đem trưng trong viện bảo tàng tình yêu thế kỷ thôi.

Những suy nghĩ trong não bạn thì chạy đua loạn hết cả lên, kết quả là… chúng nó tông ạch đụi vào nhau rồi nằm chết dí luôn trong não chẳng phát ra khỏi miệng được. Và hệ quả là tất cả những gì bạn thốt ra may mắn lắm thì là tiếng “Dạ”, còn không thì chỉ là những lời ú ớ đến cả đười ươi cũng không hiểu thôi.

Trước mặt người đàn ông “của lòng mình”, bạn chỉ như một con ngốc và càng lúc càng ngốc hơn mà thôi, chẳng thể nào sang chảnh được một lần cho cam.

Cảm giác thế giới như sụp đổ, cuộc đời thật bất công và đến cả những con mèo cũng khinh mình chính là đây.

Đến cả khi bạn lịch sự, tử tế, đàng hoàng xuất hiện trước mặt người ta mà họ lại đang trong bộ dạng “ma chê quỷ hờn” thì bạn cũng cảm thấy đó là lỗi của mình cho bằng được nữa mà.

Thích thầm một người thật là vất vả nhỉ!
(Ảnh: C. Cassandra)

BÌNH LUẬN