Hàng ngàn người dân Hồng Kông vẫn đang từng ngày chen chút trong không gian có khi chưa đầy 1,5m2.Cuộc sống tù túng của những người dân trong những căn phòng ngột ngạt chẳng hơn quan tài là bao được nhiếp ảnh gia Benny Lam ghi lại tại Hồng Kông.
Giá đất tăng cao ngất ngưỡng nên những người lao động thu nhập thấp chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài sinh hoạt trong không gian chỉ nằm vừa người.
Những buồng ngủ thế này có diện tích vào khoảng 1,5m2. Một căn hộ có diện tích 40m2 đã là chỗ sinh hoạt cho cho ít nhất 20 người ở cả 2 tầng.
Với giá nhà tại Hồng Kông tăng tới 50% trong vòng 5 năm qua, những người lao động thấp không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận sinh sống tại đây.
Nhiều người không biết gọi đây là nhà vệ sinh hay nhà bếp.
Diện tích được thu hẹp đến mức thức ăn chỉ cách bồn vệ sinh vài gang tay.
Không gian sinh hoạt của bà mẹ đơn thân bị mù 1 bên mắt cùng những đứa con may mắn “lên đến” 9m2.
Không có chỗ học, các em nhỏ nằm bò ra giường tầng viết bài dưới ánh sáng lờ mờ và tiếng ồn ào của nhiều người xung quanh.
Chỗ ngủ của một cụ già đơn độc chẳng cách khu vệ sinh là bao.
Giá thuê nhà tại Hồng Kông đang ở mức cao kỉ lục: vào khoảng 31 triệu đồng/m2/tháng. Riêng những “quan tài” thế này đã có giá thuê hơn 6 triệu đồng/tháng.
Theo thống kê từ một tổ chức phi chính phủ ở Hồng Kông thì hiện đang có đến 100.000 người (trong số 7,3 triệu dân) đang sống trong “quan tài”.
Tính đến thời điểm hiện tại, nơi đây có mật độ dân số cao thứ 4 thế giới.
Theo kế hoạch, chính phủ Hồng Kông sẽ tiến hành xây dựng thêm nhiều nhà ở dành cho người có thu nhập thấp và trung bình.
Dự án này hứa hẹn sẽ hoàn thành vào năm 2027 với khoảng 280.000 căn nhà ở xã hội và 180.000 căn nhà riêng.
Và trong 10 năm chờ đợi này, hàng nghìn người dân phải tiếp tục chui rúc trong không gian chật chội, ngột ngạt chẳng khác gì quan tài.
Ảnh: Guardian.
Theo Yan