Ôi đã qua thời học sinh bon chen trong lớp học

0
1172

Nếu đang tung tăng sải bước trong lớp mà thấy lũ bạn cười rinh rích thì chắc chắn sau lưng bạn đang dính một mảnh giấy. Trên đó nếu không phải từ “bị điên, xin hãy tránh xa” thì cũng là “coi chừng bị cắn”.

Đánh cờ caro, dán giấy sau lưng bạn, ăn vụng, ngủ gục… là những việc làm ‘bá đạo trên từng hạt gạo’ .


Bàn tay ngọc ngà của đứa bạn ngồi cạnh sẽ trở thành vật thí nghiệm cho chúng ta mặc sức “tha thu” hoặc dùng bút xóa, bút dạ quang giúp nó sơn móng tay.


Trang cuối của các quyển tập sẽ thành “chiến trường” so găng cờ caro hoặc khoanh số.


Nếu đang tung tăng sải bước trong lớp mà thấy lũ bạn cười rinh rích thì chắc chắn sau lưng bạn đang dính một mảnh giấy. Trên đó nếu không phải từ “bị điên, xin hãy tránh xa” thì cũng là “coi chừng bị cắn”.


Học trò vốn nổi tiếng “ở dơ”.


Khi thấy đứa bạn bỗng dưng lắc lư, miệng lẩm nhẩm liên hồi thì hãy vén tóc nó, bảo đảm sẽ tìm thấy một chiếc tai nghe nhạc.


Ăn vụng trong lớp bao giờ cũng thú vị hơn cả vì hương vị của món ăn sẽ pha trộn với cảm giác sợ giáo viên phát hiện. Chú ý là cần “mua chuộc” những đứa bên cạnh nếu không muốn chúng la toáng lên.


Khi đôi tay quá rảnh thì trang tập sẽ chi chít chữ ký và những hình xoắn ốc kỳ lạ.


Một cách “giết” thời gian khác là tô tất tần tật chữ cái có phần bụng bên trong.


Cách đối phó với các giáo viên có giọng nói chậm dần đều, làm việc từ tốn là cứ đánh một giấc ngon lành. Bạn chỉ việc dựng quyển sách giáo khoa rồi để tay chống cằm ra vẻ suy nghĩ về bài học, nhưng mắt thì nhắm nghiền lại.


Trò chơi này chống chỉ định với các bạn nam.

Hoàng Anh

Ảnh: Tumlumchuyen

BÌNH LUẬN