Những món quà sinh nhật kinh điển của 8x – 9x thời xưa, vật cuối cùng tuy nhỏ nhưng đủ dùng cả năm

0
2625

Đó là mảng kí ức tuyệt vời mà không một 8X, 9X nào có thể quên được.

Hồi nhỏ vui lắm, chỉ chờ xem đứa nào trong lớp gửi cho cái thiệp mời bé bé, xinh xinh với dòng chữ nắn nót (chắc là do mẹ hay chị của nó viết) là trong lòng mừng như mở hội. Vì với cái thiệp ấy, bạn sẽ được bố mẹ sắm cho một bộ đồ mới thật đẹp để dự bạn, lại còn được ăn uống, chơi đùa thả ga nữa.

Và bạn có còn nhớ năm xưa, mình thường mua thứ gì làm quà cho những người bạn của mình không? Ắt hẳn đa số chúng ta đều phó mặc chuyện đó cho bố mẹ làm, và hãy nhìn xem, chúng ta có gì ở đây nào…

Loại sổ có chìa khóa này mà viết nhật kí hay… chép lời bài hát thì ‘vô đối’ luôn nè!

Qùa sinh nhật của ‘hội hời hợt’: mua cho có, viết cho có rồi nhập cuộc ăn uống ‘như đúng rồi’.

Qùa sinh nhật dành cho hội ‘vở sạch chữ đẹp’, quá ‘chuẩn’ luôn chứ còn gì nữa.

0Hoặc là cái này, cũng không biết để làm gì…

Chuông gió treo cho vui nhà vui cửa nhé.

Ai ‘đại gia’ một tí thì sẽ mua quả cầu tuyết tặng bạn mình.

Hoặc nếu đi sinh nhật bạn là con gái thì cứ chọn đại một bức tượng lưu niệm đáng yêu là xong, không cần biết có dùng được hay không.

Các cậu con trai thì cứ thế này mà triển nhé, càng nhiều càng khoái!

Lọ thủy tinh nhỏ xíu ghi những điều ước bí mật.

Có ai đã từng nhận đến 5 cái đồng hồ báo thức cùng lúc chưa?

Ống cắm bút – cũng khá thiết thưc đấy. Nhưng nhận được hai cái trở lên thì rõ ràng không biết làm gì.

Và cuối cùng, món ‘huyền thoại’, ai cũng nhận được một lượng xà bông cục đủ dùng cho cả một năm chứ chẳng đùa!

Theo: Thethaovanhoa.vn

BÌNH LUẬN