Những khoảnh khắc chấn động cả thế giới

0
3564

Khoảnh khắc ấn tượng khi thần đồng Samuel Reshevsky, 8 tuổi, đánh bại nhiều kiện tướng cờ vua cùng một lúc ở Pháp vào năm 1920.

Có những khoảnh khắc mà cho dù dùng biết bao nhiêu câu từ cũng không thể lột tả hết được, chỉ có thể tồn tại sống động trong những bức ảnh. Khoảnh khắc ấy, dẫu là đau thương, hoan hỷ hay ám ảnh mạnh mẽ, cũng đã trở thành nhân chứng cho một sự kiện, một dấu mốc đáng nhớ để biết bao thế hệ sau không thể nào quên.

Năm 1923, chiếc áo chống đạn đầu tiên trên thế giới ra đời. Đây là hình ảnh người xưa thử áo chống đạn.

Khoảnh khắc ấn tượng khi thần đồng Samuel Reshevsky, 8 tuổi, đánh bại nhiều kiện tướng cờ vua cùng một lúc ở Pháp vào năm 1920.

Tại một điểm khai quật ở Iran, mọi người đều hết sức sửng sốt vì những gì đập vào mắt họ lúc này: hai con người này đã hôn nhau suốt 2.800 năm nay! Được biết, hai bộ xương này có niên đại ước tính khoảng 800 năm trước Công nguyên.

Thời gian như ngừng trôi trong bức ảnh quả bom V-1 rơi xuống trung tâm London hồi năm 1945.

Bạn còn nhớ “ ma” Chernobyl bị hủy hoại bởi chất độc phóng xạ chứ? Đây là hình ảnh lõi phóng xạ nóng chảy sau tai nạn Chernobyl, được biết với cái tên “Chân voi”.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân Regina Kay Walters, 14 tuổi. Tên sát nhân hàng loạt Robert Ben Rhoades đã tự tay chụp bức ảnh này trước khi sát hại cô gái.

Ít ai biết đây là Gadget – quả bom nguyên tử đầu tiên.

Và cũng không ai ngờ rằng đây là bức ảnh cuối cùng trước của tàu Titanic trước khi thảm kịch gây chấn động thế giới xảy ra.

Chú chó trung thành của Tướng George S. Patton nằm bất động bên đồ vật của ông vào ngày ông mất, 21/12/1945.

Bên trong phòng điều khiển của tàu ngầm Đức UB-110. Ảnh chụp năm 1918.

Đám tang Thổng thống Mỹ John F. Kennedy – người bị ám sát khi đang đi quanh Dallas lúc 12h30 ngày 22/11/1963.

Thời trẻ, Thủ tướng Anh Winston Churchill cũng từng là một “soái ca chính hiệu”.

Trông kinh dị là thế nhưng thực chất đây chỉ là thử nghiệm mặt nạ phòng độc cho trẻ sơ sinh tại một bệnh viện ở Anh vào năm 1940.

Rùng rợn khoảnh khắc Reynaldo Dagsa – một chính trị gia ở Philippines – chụp được ảnh của chính kẻ ám sát mình.

Đội cận vệ SS của Đức Quốc xã chụp hình tại một khu nghỉ dưỡng cho quân nhân ở Auschwitz vào năm 1942.

Người Do Thái cuối cùng bị xử tử ở Vinnitsa, năm 1941.

BÌNH LUẬN