Những hình ảnh giữa bố mẹ và con cái này khiến ai cũng xúc động khi xem

0
927

Bức ảnh khiến người ta xúc động vì nó miêu tả một thực tế khá khắc nghiệt của việc làm cha làm mẹ.

“Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, đừng đợi đến khi quá muộn.”
Chị Eden Clougher người Australia không thể nào ngủ được khi con gái bé nhỏ bị sốt suốt đêm, phải ôm con vào lòng ngồi dưới vòi nước nóng để giúp bé hạ sốt vào lúc 3:30 sáng. Bức ảnh khiến người ta xúc động vì nó miêu tả một thực tế khá khắc nghiệt của việc làm cha làm mẹ.

Nhiếp ảnh gia Christopher Horner chụp lại chính xác khoảnh khắc một người bố giơ tay ra đỡ cây gậy bóng chày bay thẳng vào mặt cậu con trai 8 tuổi đang ngồi chơi điện thoại say sưa trên khán đài một trận đấu bóng chày. Ngay sau trận đấu, người bố có phản xạ nhanh như chớp này được tuyên dương là người hùng.

Khi con gái 20 tháng tuổi bị sốt cao và quấy khóc, Kelli Bannister, một nữ nhiếp ảnh gia ở Australia, liền ôm bé vào ngồi dưới vòi nước nóng. Tiếng nước chảy và hơi ấm giúp bé bình tĩnh trở lại. Bức ảnh này được cậu con trai 5 tuổi của cô chụp lại.

Cô gái Sarah Chrisya (25 tuổi) tái hiện lại những tấm ảnh cũ của bố trong chuyến du lịch đến Melbourne, Australia, vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày ông mất. Cô gái thể hiện lại chính xác từng dáng điệu, cử chỉ, cảm xúc của bố mình trong những tấm ảnh ngày xưa, tại đúng vị trí mà ông được chụp, cùng với lời thông điệp rằng, “Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ, đừng đợi đến khi quá muộn.”

Bé Nora Davis (4 tuổi), mặc bộ váy cưới và đeo chiếc nhẫn cưới của mẹ, thực hiện bộ ảnh cưới vào ngày kỷ niệm một năm mẹ em qua đời vì cổ tử cung. Những hình ảnh vui tươi của em khiến gia đình nhận ra rằng, dù có trải qua đau thương, mất mát, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật u trong não, một bên đầu của cậu bé Gabriel Marshall hiện lên một vết sẹo khá lớn, khiến em cảm thấy sợ hãi với ngoại hình của bản thân, và thường xuyên tự gọi mình là con quái vật. Để giúp con khỏi mặc cảm, bố em đã cạo đầu và xăm lên đó một hình xăm giống y như vết sẹo của con mình. “Tôi nói với con rằng nếu mọi người muốn nhìn, họ sẽ phải nhìn cả hai bố con mình.”

Xiang Liping, người Hồ Nam, , bị mất cả hai tay từ khi lên 4 vì bị giật điện. Từ nhỏ cô phải tự mình làm tất cả mọi việc bằng đôi chân, ngoại trừ việc mặc quần áo. Hình ảnh Xiang bế và chơi đùa với con bằng chân khiến hàng triệu người xúc động.

Kainoa Niehaus là một cậu bé 5 tuổi mắc chứng tự kỉ, không cho bất cứ ai chạm vào mình, thậm chí không cho cả mẹ ôm, tắm rửa, mặc quần áo hay vuốt ve. Cậu được đưa từ sang một trung tâm chuyên dùng vật nuôi để giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt ở Ohio. Người mẹ trẻ bật khóc khi nhìn thấy con trai nằm chơi yên bình trong lòng một chú chó tại đây.

Nguồn : yan.vn

BÌNH LUẬN