Trong một lần vô tình nhìn thấy hình bóng của tách trà in trên nền giấy trắng, Vincent đã thử “múa bút” và chỉ sau vài nét vẽ đơn giản, ông đã có thành quả là một chú voi.
Những chiếc bóng lúc nào cũng hiện hữu xung quanh chúng ta nhưng lại chẳng nhận được sự chú ý đặc biệt nào cả. Tuy nhiên với nhà làm phim đến từ Bỉ Vincent Bal, những chiếc bóng lại là nguồn cảm hứng nhỏ bé mà vô cùng thú vị. Chỉ từ hình bóng in trên trang giấy trắng của các đồ vật quen thuộc, Vincent đã để trí tượng tượng phong phú của mình bay lượn và cho ra đời những bức vẽ doodle ngộ nghĩnh mà cũng thật kỳ ảo.
Vincent Bal là một nhà làm phim đến từ Bỉ, ông từng sản xuất 4 bộ phim và vô số các phim quảng cáo.
Công việc sáng tác nghệ thuật đã đem đến cho Vincent khả năng sáng tạo đặc biệt.
Trong một lần vô tình nhìn thấy hình bóng của tách trà in trên nền giấy trắng, Vincent đã thử “múa bút” và chỉ sau vài nét vẽ đơn giản, ông đã có thành quả là một chú voi.
Chính từ đó, nhà sản xuất phim đã có cho mình một sở thích mới thật thú vị.
Bất cứ vật dụng nào cũng có hình bóng và đó chính là khởi đầu cho những bức vẽ doodle ngộ nghĩnh của Vincent.
Khi đăng tải những tác phẩm bất chợt của mình lên Facebook, chính Vincent cũng phải bất ngờ khi những bức vẽ đơn giản lại thu hút nhiều sự yêu thích đến vậy.
Mỗi ngày, Vincent lại cho ra mắt một tác phẩm mới.
Với những “thước phim” đáng yêu này, Vincent có thể nhận được phản hồi của khán giả trong một thời gian ngắn, điều mà ông không thể trải nghiệm với những bộ phim của mình.
Tất cả các công đoạn, từ lên ý tưởng, bắt tay vào sáng tác, đem thành phẩm đến với khán giả đôi khi chỉ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ.
Điều Vincent yêu thích ở công việc sáng tác thú vị này chính là sự tự do, không có bất cứ một giới hạn nào.
Dưới con mắt nhạy bén của một nhà làm phim, những câu chuyện ngộ nghĩnh đã được ra đời từ những hình bóng đơn giản nhất.
Các tác phẩm rối bóng thú vị đã được Vincent sản xuất với phiên bản thiệp chúc mừng và nhận được không ít đơn đặt hàng.
(Nguồn: MMM)