Những bức ảnh ‘vạn người like’ gây ấn tượng về Việt Nam, đặc biệt là bức cuối cùng

0
14688

đường phố không phải một thể loại mới, nhưng xu hướng của nó thì ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng Việt Nam.

Khoảng 5 năm gần đây, xu hướng chụp ảnh đường phố theo tư duy mới, tự do phóng khoáng lên ngôi trong dòng chảy nhiếp ảnh Việt Nam. Cùng với sự phát triển của thiết bị máy móc, kỹ thuật… các thể loại nhiếp ảnh cũng từ đó nở rộ vô cùng đa dạng.

 Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Ảnh: Trần Đình Thắng

Nói đến ảnh đường phố, không thể không nhắc tới Vietnam Streetlife Photography, một nhóm với số đông người chơi ảnh đường phố, cùng tụ hội sinh hoạt trên mạng xã hội Facebook.

Cuộc thi ảnh “Phố xá mình yêu” của nhóm vừa gây tiếng vang với hàng loạt tác phẩm “vạn like” gây bão cộng đồng nhiếp ảnh trên mạng xã hội. Hàng ngàn tranh cãi từ những tác phẩm gửi về dự thi đã giúp những tay máy thêm phần yêu quý, trân trọng hơn công việc, sở thích của mình.

Dưới đây là 20 bức ảnh “vạn like” gây mạnh cũng như có nhiều tranh luận xung quanh nhất:

 Ảnh 1: Hà Nội – Nguyễn Hồng Nhung

 Ảnh 2: Ai rồi cũng phải lớn – Nguyễn Thanh Huế

 Ảnh 3: Người lau kính trên sợi dây – Huỳnh Dũng

 Ảnh 4: Biết đâu sớm mai anh phơi cuộc tình – Bảo Vũ

 Ảnh 5: Con đường màu xanh – Nhen Lam

 Ảnh 6: Chiến binh – Lê Duy Anh

 Ảnh 7: Đá cầu – Hiếu Trần

 Ảnh 8: Tuổi thơ dữ dội – Trần Quang Nhật

 Ảnh 9: Tình yêu đôi lúc chỉ cần đơn giản đến thế – Hoàng Nam

 Ảnh 10: Giếng trời sau bão – Giang Minh Đức

 Ảnh 11: Tăng lữ – Huỳnh Duy

 Ảnh 12: Đồng cảm – Hoan Đặng

 Ảnh 12: Góc thời gian – Nguyễn Thành Nam

 Ảnh 13: Tự do trong khuôn khổ – Tuấn Nguyễn Minh

 Ảnh 14: Đêm Hà Nội – Minh Quang Dương

 Ảnh 15: Long Biên mỗi sớm – Đinh Tuấn

 Ảnh 16: Vòng xoáy công việc – Nguyễn Thị Phương Anh

 Ảnh 17: Nóng – Minh Phạm

Ảnh 18: Gym phố – Nguyễn Nam Long

 Ảnh 19: Mưa Sài Gòn – Tùng Tin

 Ảnh 20: Đi chợ sớm – Ngô Trung Dũng

Ảnh: Vietnam Streetlife Photography cung cấp

BÌNH LUẬN